HanDev5078
New member
ITAR-TASS chiều 12/5 (giờ địa phương) đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại biệt thự riêng Bocharov Ruchei ở Sochi, miền Nam nước Nga.
Đây là lần đầu tiên ông Putin gặp một quan chức cấp cao của Mỹ kể từ khi quan hệ hai nước "đóng băng" vì drama xung quanh khủng hoảng Ukraine. Vibe lạnh lẽo giữa hai bên giờ có vẻ đang... ấm dần rồi đấy!
Ông Kerry ghé thăm Bocharov Ruchei sau khi họp xong với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Hai ông sẽ tóm tắt lại kết quả cuộc làm việc cho ông Putin nghe - phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho hay.
Theo ông Peskov, Điện Kremlin cực kỳ vui mừng với quyết định sang Nga của ông John Kerry, vì động thái này giúp thúc đẩy đối thoại và tiến tới bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế.
Ngoại trưởng Nga Lavrov đánh giá về cuộc hội đàm kéo dài 4 tiếng đồng hồ với Ngoại trưởng Mỹ Kerry bằng đúng một từ - "Tuyệt vời!"
Trong cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng bên Biển Đen ở Sochi, ông Lavrov còn tặng ông Kerry áo phông kỷ niệm Ngày Chiến Thắng Thế chiến II kèm theo 2 giỏ khoai tây và cà chua. Quà quê mộc nhưng ý nghĩa đấy nhé!
Bộ ngoại giao Nga cho biết, ông John Kerry "trao cho phía Nga danh sách các phát ngôn từ truyền thông Nga mà theo ông, chưa thể hiện hết tiềm năng thực sự của quan hệ Nga-Mỹ". Ông Kerry cho rằng điều này "cần được cải thiện".
Hai Ngoại trưởng được cho là đã thảo luận những vấn đề làm quan hệ song phương xấu đi, bao gồm tình hình Ukraine, Trung Đông và vấn đề hạt nhân Iran.
"Bọn họ quan tâm đến 'tình hình chung thế giới và tất cả mọi nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ Nga-Mỹ'" - Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với TASS.
Trước cuộc hội đàm, ông Lavrov và ông Kerry đã đặt vòng hoa tại một đài tưởng niệm Thế chiến II. Gesture tôn trọng lịch sử, cảm động quá!
Nguồn: soha.vn