CocKute3016
New member
Ôi chao, câu chuyện này nghe mà tưởng phim hành động luôn á! Nghị sĩ Mỹ Dana Rohrabacher vừa kể lại một kỷ niệm "không thể quên" với Tổng thống Nga Putin trên kênh phát thanh 89.3 KPCC ngày 12.9 vừa rồi. Anh này tâm sự: "Ông Putin chỉ là một người có thân hình không lớn, nhưng ông ấy đã hạ gục tôi trong một phần nghìn giây." Hú hồn chưa!
Câu chuyện bắt nguồn từ đầu những năm 90, lúc đó Putin còn là phó thị trưởng thành phố St Petersburg, đi theo đoàn chính trị gia trẻ của Nga sang thăm bang California - Mỹ.
Lúc đó, ông Rohrabacher - một nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại California đang làm người viết bài phát biểu cho tổng thống Ronald Reagan. Anh nhìn Putin và đoán ngay: "Ông này sau này chắc là người quan trọng lắm đây!"
Thế là ông Rohrabacher rủ đoàn Nga đi chơi bóng bầu dục vào cuối tuần cho vui. Putin cùng mấy đồng nghiệp đồng ý luôn. Sau trận đấu, cả hội kéo đến quán rượu Irish Times nhậu nhẹt.
Plot twist đây này! Vừa nhấp vài ly, hai bên bắt đầu tranh luận về việc nước nào thắng trong Chiến tranh Lạnh. Tranh cãi không ai chịu ai, họ quyết định... giải quyết kiểu đàn ông đích thực: VẬT TAY!
Và kết quả là? "Ông Putin chỉ là một người có thân hình không lớn, nhưng ông ấy đã hạ gục tôi trong một phần nghìn giây. Ông ấy rất khỏe, cơ bắp cứng cáp không thể tin nổi" - ông Rohrabacher kể lại với vẻ mặt still shock đến tận giờ.
Trận vật tay đó khiến ông Rohrabacher hiểu luôn tại sao ông Putin lại có quan điểm cứng rắn như vậy đối với vấn đề Mỹ muốn hủy bỏ vũ khí hóa học tại Syria. Thua vật tay mà còn được bài học chính trị, worth it quá đi!
Nguồn: soha.vn