Hôm thứ Hai (3/10), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi một thông điệp cực kỳ cứng rắn đến chủ nhân tương lai của Nhà Trắng. Và phải nói là... khá "căng" đấy!
Theo Bloomberg (Mỹ) thì chính quyền Mỹ sắp tới sẽ "thừa kế" mối quan hệ tệ hại nhất với Nga kể từ thời tổng thống Ronald Reagan rồi. Drama thật sự!
Nhìn vào list yêu cầu mà Tổng thống Nga đưa ra hôm 3/10, ngay cả ông Donald Trump - người được coi là "thân thiện với Putin" - cũng khó lòng mà đáp ứng được. Khó thật!
Putin gửi "tối hậu thư" này trong bối cảnh Bộ ngoại giao Mỹ đình chỉ các cuộc thảo luận song phương về lệnh ngừng bắn ở Syria, còn quân chính phủ Syria được Nga ủng hộ thì tiếp tục leo thang chiến sự ở Aleppo. Tình hình căng như dây đàn luôn!
Trong một dự thảo trình Quốc hội Nga, ông Putin đe dọa sẽ chấm dứt thỏa thuận tiêu hủy plutonium với Mỹ, trừ khi Washington đáp ứng các điều kiện sau (chuẩn bị tinh thần nha):
- Thu hồi cơ sở hạ tầng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và giảm số binh sĩ NATO xuống bằng mức của tháng 9/2000.
- Bãi bỏ Luật Magnitsky, bộ luật áp đặt lệnh trừng phạt đối với những quan chức Nga bị Mỹ cáo buộc vi phạm quyền con người.
- Bãi bỏ tất cả các lệnh cấm vận chống lại những cá nhân và doanh nghiệp của Nga.
- Bồi thường thiệt hại cho người Nga vì những tổn thất gây ra bởi lệnh cấm vận của Mỹ và những "biện pháp chống đỡ bắt buộc" của Nga.
- Trình bày một "kế hoạch rõ ràng về quá trình tiêu hủy không thể đảo ngược" đối với lượng plutonium dư thừa.
Ông chủ Điện Kremlin cũng nói rằng thỏa thuận tiêu hủy những plutonium sẽ được khôi phục khi giai đoạn "đóng băng" tồi tệ trong quan hệ Nga-Mỹ kết thúc.
Leonid Volkov, một chính khách Nga thuộc phe đối lập, đã mỉa mai bản "tối hậu thư" của Tổng thống Putin một cách cực kỳ "đanh thép".
Volkov viết trên Facebook: "Ông ấy (Putin) đòi hỏi ít quá. Đáng ra còn phải đòi lại Alaska, trường sinh bất lão, Elon Musk (tỉ phú sáng lập SpaceX, đồng lập Tesla Motors và PayPal), và một vé đi Disneyland nữa." Lol, savage quá đi!
Nguồn: soha.vn