Hôm nay (11/2), làng giải trí Hàn - Trung chấn động khi đồng loạt đăng tin về sự ra đi của Jeon Min Woo - cậu bé tài năng từng được mệnh danh là "Psy nhí". Cậu đã qua đời vào ngày 9/2 vừa qua sau 2 năm chiến đấu kiên cường với căn bệnh u não quái ác
Theo SBS Pop Asia, vào ngày 8/2, cậu bé 12 tuổi này đột nhiên bị khó thở và phải đưa đi cấp cứu gấp. Chỉ một ngày sau đó, Min Woo đã lặng lẽ ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình. Khi tin buồn này được công bố, hàng triệu fan trên toàn thế giới không giấu được sự xót xa, thương tiếc cho một tài năng trẻ đầy tiềm năng như vậy
Nhìn lại hành trình chiến đấu với bệnh tật, trong chương trình "Curious Story" phát sóng ngày 7/11/2014, gia đình cậu đã từng khiến khán giả shock khi công bố tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Min Woo - cậu bé người Trung Quốc gốc Hàn - đang được điều trị u não tại Hàn Quốc và nếu không có phép màu, các bác sĩ dự đoán cậu chỉ có thể sống thêm 6 tháng. "Các bác sĩ cũng đã cảnh báo, nếu làm phẫu thuật, rất có thể Min Woo sẽ bị đột tử. Chúng tôi chỉ hy vọng có một phép màu sẽ xảy ra", mẹ cậu chia sẻ với giọng đầy xúc động.
Jeon Min Woo được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não vào năm 2014, chính vì thế gia đình đã phải chuyển từ Trung Quốc về Hàn Quốc để tìm cách chữa trị tốt nhất. Có giai đoạn việc điều trị có dấu hiệu khả quan, khối u có vẻ giảm dần, nhưng không lâu sau đó lại tái phát và tăng lên
Min Woo từng nổi tiếng khắp châu Á khi biểu diễn cực đỉnh bản hit tỉ view "Gangnam Style" trên các show giải trí Hàn - Trung. Không chỉ nhảy giỏi, cậu bé còn sở hữu ngoại hình và phong cách na ná "cha đẻ Gangnam Style" Psy luôn. Sự tự tin trên sân khấu cộng với khả năng nói chuyện hài hước cực đáng yêu đã giúp cậu chiếm trọn trái tim khán giả. Nhiều người tin rằng Min Woo sẽ là ngôi sao sáng của showbiz Hàn trong tương lai
Cùng nhìn lại phần biểu diễn huyền thoại giúp cậu bé gây sốt ngày nào:
"Psy nhí" trình diễn bản hit "Gangnam Style" và thể hiện khả năng đối đáp tự tin trên sóng truyền hình
Nguồn: SBS Pop Asia, TVReport
Nguồn: kenh14.vn