KhoaiNgok1654
New member
Đêm PSG vô địch Champions League đáng lẽ phải là đại tiệc, nhưng Paris lại biến thành "chiến trường" với hơn 130 người bị bắt vì gây rối quá trớn
Nền nền, PSG vừa làm nên lịch sử khi trở thành CLB Pháp đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League sau khi hạ gục Arsenal 4-3 trong loạt sút luân lưu tại chung kết ở Budapest - Hungary rạng sáng 31-5 (giờ Hà Nội). Trận đấu căng não vl luôn nha!
Arsenal mở tỉ số siêu sớm nhờ Kai Havertz ở phút 6, nghĩ bảo chắc ăn rồi. Nhưng không, PSG quân bình lại bằng quả phạt đền của Ousmane Dembele phút 64. Sau 120 phút hòa 1-1, hai đội phải "đấu súng" và PSG thắng 4-3 khi Arsenal có tới 2 cầu thủ là Eberechi Eze và Gabriel Magalhaes đá hỏng. Ức chế vãi
Nhưng mà, trong khi các cầu thủ PSG đang chill với chiếc cúp vàng thì Paris... toang mẹ rồi!
Theo SunSport kể lại, chuyện gây rối bắt đầu ngay từ hiệp 1 khi Arsenal dẫn trước. Thay vì ăn mừng văn minh, một số người bắt đầu ném ghế, chai lọ và đủ thứ về phía cảnh sát. Kiểu gì chứ?
"Rắc rối xuất hiện ngay khi Arsenal dẫn 1-0. Ghế và chai lọ bị ném về phía cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải tiến vào bắt giữ người gây rối" - một nhân chứng kể lại. Nghe mà thấy rùng mình á!
Khu vực Chatelet (giữa Nhà thờ Đức Bà Paris và Bảo tàng Louvre) là nơi hỗn loạn nhất. Có người trèo lên giàn giáo gần phố Rue de Rivoli (con phố mua sắm nổi tiếng), nhiều nhóm khác thì đốt pháo sáng, pháo hoa tùm lum cả lên. Khói cay tràn khắp nơi, một số quán cà phê còn phải tắt tivi giữa chừng trận đấu, cảnh sát chống bạo động phải vào giải tán đám đông. Chaos hơn cả drama mạng xã hội
Hơn 40.000 CĐV xem trận đấu qua màn hình lớn tại sân Parc des Princes. Nhưng sau khi PSG đăng quang, mọi thứ lại tiếp tục leo thang. Đám đông tràn ra đường, pháo sáng đỏ rực khắp nơi, xô xát nổ ra liên tục. Kinh khủng thật sự!
Kết quả là hơn 130 người bị bắt, ít nhất 6 phương tiện và 2 cửa hàng bị hư hại, hàng ngàn người bị kiểm tra, cảnh sát còn thu giữ cả vũ khí và pháo hoa nữa.
Để kiểm soát tình hình, khoảng 5.000 cảnh sát và hiến binh phải được triển khai khắp Paris. Nhiều cửa hàng còn chủ động gia cố mặt tiền từ trước vì sợ bị "ăn đòn" luôn. Cẩn tắc vô áy náy mà!
Nguồn: soha.vn
Nền nền, PSG vừa làm nên lịch sử khi trở thành CLB Pháp đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League sau khi hạ gục Arsenal 4-3 trong loạt sút luân lưu tại chung kết ở Budapest - Hungary rạng sáng 31-5 (giờ Hà Nội). Trận đấu căng não vl luôn nha!
Arsenal mở tỉ số siêu sớm nhờ Kai Havertz ở phút 6, nghĩ bảo chắc ăn rồi. Nhưng không, PSG quân bình lại bằng quả phạt đền của Ousmane Dembele phút 64. Sau 120 phút hòa 1-1, hai đội phải "đấu súng" và PSG thắng 4-3 khi Arsenal có tới 2 cầu thủ là Eberechi Eze và Gabriel Magalhaes đá hỏng. Ức chế vãi
Nhưng mà, trong khi các cầu thủ PSG đang chill với chiếc cúp vàng thì Paris... toang mẹ rồi!
Theo SunSport kể lại, chuyện gây rối bắt đầu ngay từ hiệp 1 khi Arsenal dẫn trước. Thay vì ăn mừng văn minh, một số người bắt đầu ném ghế, chai lọ và đủ thứ về phía cảnh sát. Kiểu gì chứ?
"Rắc rối xuất hiện ngay khi Arsenal dẫn 1-0. Ghế và chai lọ bị ném về phía cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải tiến vào bắt giữ người gây rối" - một nhân chứng kể lại. Nghe mà thấy rùng mình á!
Khu vực Chatelet (giữa Nhà thờ Đức Bà Paris và Bảo tàng Louvre) là nơi hỗn loạn nhất. Có người trèo lên giàn giáo gần phố Rue de Rivoli (con phố mua sắm nổi tiếng), nhiều nhóm khác thì đốt pháo sáng, pháo hoa tùm lum cả lên. Khói cay tràn khắp nơi, một số quán cà phê còn phải tắt tivi giữa chừng trận đấu, cảnh sát chống bạo động phải vào giải tán đám đông. Chaos hơn cả drama mạng xã hội
Hơn 40.000 CĐV xem trận đấu qua màn hình lớn tại sân Parc des Princes. Nhưng sau khi PSG đăng quang, mọi thứ lại tiếp tục leo thang. Đám đông tràn ra đường, pháo sáng đỏ rực khắp nơi, xô xát nổ ra liên tục. Kinh khủng thật sự!
Kết quả là hơn 130 người bị bắt, ít nhất 6 phương tiện và 2 cửa hàng bị hư hại, hàng ngàn người bị kiểm tra, cảnh sát còn thu giữ cả vũ khí và pháo hoa nữa.
Để kiểm soát tình hình, khoảng 5.000 cảnh sát và hiến binh phải được triển khai khắp Paris. Nhiều cửa hàng còn chủ động gia cố mặt tiền từ trước vì sợ bị "ăn đòn" luôn. Cẩn tắc vô áy náy mà!
Nguồn: soha.vn