PSG và Man City thất bại: Tiền nhiều mà không mua được skill Champions League ❌

FanBuonXinhh

New member
087169319d7607ae1b0b.jpg


Paris Saint-Germain và Manchester City - hai ông trùm giàu sụ của làng bóng đá, nhưng mỗi lần ra sân Champions League là lại "troll" fan đến không nhận ra Tiền thì "xài như nước", nhưng bản lĩnh thì... chưa mua được ở đâu cả!

Điểm chung của Man City và PSG là gì?

Đương nhiên là... tiền rồi! Nhưng chưa hết đâu. Cả hai đều được "bơm" tiền từ các ông chủ vùng Vịnh siêu giàu, thống trị giải quốc nội như "chém" rau. Thế nhưng, mỗi lần bước lên "sàn diễn ánh sáng" Champions League, Man City và PSG lại tự biến mình thành... trò cười, lúng túng đến tội nghiệp luôn á ‍♂️

Man City và kỷ lục "buồn tênh"

Man City vừa lập kỷ lục... buồn nhất lịch sử bóng đá Anh: Đội đầu tiên thua 4 trận liên tiếp ở Champions League. Ơ kìa, nghe sao mà thê thảm vậy?

70515221ac6016952eb9.jpg


Thua 1-2 trước Basel (dù lượt đi thắng 4-0 rồi), gục ngã 2 lần trước Liverpool, và gần nhất là thua 1-2 trước Lyon - một đội trẻ non và thiếu kinh nghiệm hơn nhiều. Nghe thì có vẻ "ok thôi", nhưng khi đào sâu vào từng trận, mới thấy bản lĩnh của Man City mỏng manh như... bánh tráng luôn!

Mùa trước, Man City "cháy" hết nấc ở Ngoại hạng Anh, thế mà gặp Liverpool ở tứ kết Champions League là tự biến thành "tập sự". Khó tin nhưng có thật: họ để Liverpool dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1 trận lượt đi luôn á! Dù hàng thủ đối phương không phải dạng "siêu khủng", Man City vẫn bó tay, bỏ lỡ hàng tá cơ hội.

Ba trong bốn trận thua liên tiếp này xảy ra ngay trên sân nhà Etihad - nơi được coi là "pháo đài" của Man City mùa trước đấy nhé! Và kịch bản các trận đều na ná nhau: Man City giữ bóng nhiều, dồn ép đối thủ, bỏ lỡ cơ hội rồi... ăn gạch phản công. Classic!

776a0eefbbeb13109ecf.jpg


Đêm qua, Lyon "bẻ lái" nhà vô địch nước Anh bằng lối chơi phản công cực gắt với Nabil Fekir. Thế là đủ để Man City... sập nguồn. Mà nhớ là Lyon còn non và đang chơi không ổn ở Ligue 1 nữa đấy!

Thua một mùa thì gọi là "xui", chứ thua hoài mà vẫn không rút kinh nghiệm thì... hơi vấn đề rồi đó! Man City có "nỗi ám ảnh" Champions League thật, và hay mất bình tĩnh vào những lúc quan trọng. Mùa 2015/2016 với HLV Pellegrini là lần Man City đi xa nhất (bán kết), nhưng xong mùa đó Pellegrini cũng ra đi không tiếng tăm.

Pep Guardiola cập bến với nửa tỷ bảng để nâng cấp đội hình, nhưng 2 mùa qua vẫn chưa vượt qua vòng tứ kết. Trong khi đó, Jurgen Klopp đưa Liverpool với đội hình "bình dân" vào chung kết, Jose Mourinho giúp Inter Milan và Porto vô địch Champions League với lực lượng "giá rẻ". Còn Pep với đội hình "bạc tỷ" vẫn... chưa làm nên chuyện ‍♂️

Dù Pep nói Man City cần 10 năm liên tục chơi Champions League để "tích lũy kinh nghiệm", nhưng với số tiền bỏ ra, Ban lãnh đạo chắc chắn sẽ muốn nhiều hơn thế. Không thể khác được!

PSG bao giờ mới "lớn"?

Còn PSG thì cũng đang trong vòng luẩn quẩn không kém. Đội bóng nước Pháp này "cân" cả Ligue 1 (5/6 chức vô địch gần đây), nhưng chưa bao giờ vượt qua tứ kết Champions League, dù đã thay tới 4 HLV rồi đấy!

Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery đều "bó tay" với PSG. Giờ đến Thomas Tuchel, liệu có khác không? Chắc cũng khó lắm!

87dd09b9d48f2ff833df.jpg


The Guardian "cà khịa" màn trình diễn của PSG trước Liverpool là... "không giống bóng đá". Ông trùm nước Pháp chơi yếu ớt, vô hồn, thiếu kết nối, để Liverpool "cày" tới 11 cú sút và 13 quả phạt góc (PSG chỉ có... 1 corner thôi).

Hai bàn thắng của PSG đều từ tình huống việt vị nhạy cảm hoặc lỗi của đối thủ. Với đội hình "vip pro" có cả Neymar, PSG không tạo được một pha tấn công nào "ra hồn" trước Liverpool cả!

Nằm ở bảng khó, thất bại 2-3 này như "tát" thẳng vào tham vọng của PSG. Các ông chủ mang Tuchel về để vô địch Champions League chứ không phải lập kỷ lục ở Ligue 1 nữa. Tuchel có đủ tố chất và tiềm năng, nhưng ở một môi trường giàu áp lực mà... thiếu cạnh tranh như PSG, liệu anh có đi xa được không?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top