PSG tụt mood nặng: Vì sao thua thảm Chelsea đến choáng váng thế này?

Không chỉ fan PSG mà ai cũng phải sốc nặng trước màn trình diễn "toang" không phanh của Les Parisiens tại đêm chung kết FIFA Club World Cup ở MetLife Stadium. Vậy chuyện gì đã xảy ra với họ vậy trời?

9106906fc1a00839fae0.jpg


Ban đầu thì Chelsea có vẻ khá mới mẻ và tích cực trong cách tiếp cận trận chung kết FIFA Club World Cup 2025, nhưng với những ai đã theo dõi PSG càng quét trong mùa giải ăn bốn này thì nghĩ rằng sự xốc nổi sẽ chỉ là tạm thời. Les Parisiens sẽ lấy lại nhịp quen thuộc và "nghiền nát" đối thủ thôi mà.

Thế mà plot twist đến không kịp trở tay! Chelsea cứ tiếp tục tấn công rồi "dội bom" đội quân bách chiến bách thắng của Luis Enrique ngay trong hiệp một với 3 bàn chóng vánh luôn. Lối chơi tương đối đơn giản, pressing tầm cao và những đường chuyền dài xuống cánh của đội bóng nước Anh bỗng trở thành bài toán hóc búa với PSG. Mặc dù có cả hiệp hai để lật kèo, nhưng nhà đương kim vô địch Champions League lại bất lực hoàn toàn trong việc tìm ra lời giải.

Kể từ khi được các ông chủ Qatar tiếp quản vào năm 2011, đây mới là lần thứ ba PSG "ăn" tới 3 bàn thua trong vòng 43 phút đầu. Hai lần trước họ đều thoát được thất bại cơ. Nhưng đó là tại Ligue 1, trước Lyon (2012) và Amiens (2020) thôi. Còn đây là đấu trường quốc tế nên họ chịu bó tay luôn.

4fb6e84ee97c0a009c98.jpg


8b53fe93f430f96b3821.jpg


c5121bae55a45bbff4e7.jpg


Rất ít người nghĩ PSG sẽ thua, càng không ai nghĩ họ sẽ thua theo kiểu này, với tỷ số nặng nề đến vậy. Hẳn thầy trò Luis Enrique cũng có chung suy nghĩ. Cũng phải thôi chứ. Trên hành trình vào chung kết họ chỉ nhận duy nhất 1 bàn thua, đồng thời ghi tới 16 bàn, bao gồm rất nhiều màn "nã pháo" trước Real, Bayern và Atletico. Thái độ lạc quan cũng đến từ những đêm hoành tráng tại Champions League, nơi họ lên ngôi lần đầu tiên.

Có lẽ vì thế PSG bước vào trận đấu với sự tự tin thái quá, để rồi khi mọi chuyện không đi đúng hướng, Les Parisiens "sụp đổ" luôn. Thay vì tập hợp lại, bình tĩnh đối phó, họ trở nên hoảng loạn rồi dễ dàng đánh mất chính mình.

Đó là những cú sút xa vội vàng, các pha xử lý khó hiểu và dễ nổi nóng. Khó có thể cảm thông cho Joao Neves với tấm thẻ đỏ sau tình huống giật tóc Marc Cucurella, dù anh bị đối thủ khiêu khích trước đó. Trong sự bàng hoàng, ngay cả HLV Luis Enrique cũng không giữ được bình tĩnh, cùng Gianluigi Donnarumma lao vào "ẩu đả" với Joao Pedro luôn. Drama cực mạnh!

89c501c8233f80448355.jpg


e6a0134dfafbebfa39eb.jpg


Cũng phải nói rằng đêm Chủ nhật tại MetLife Stadium thực sự bất thường với PSG. Bỗng nhiên tập thể mạnh mẽ của Luis Enrique kém cỏi một cách kỳ lạ. Ứng viên lớn nhất cho Quả bóng Vàng Ousmane Dembele chỉ tung ra 1 cú sút vô hại và không bao giờ trở thành mối đe dọa cho hàng thủ Chelsea. Ngôi sao của trận chung kết Champions League Desire Doue cũng không khá hơn là mấy.

Và Nuno Mendes, hậu vệ trái số một thế giới hiện tại, đã bị Malo Gusto vượt qua dễ như ăn kẹo ở phút 22, để bàn thắng mở tỷ số của Cole Palmer là không thể tránh khỏi. Bàn tiếp theo, rất khó hiểu khi Palmer có được sự tự do, thoải mái đi bóng và dứt điểm vào góc xa. Rồi bàn thứ ba, Palmer tiếp tục chạy mà không gặp bất cứ sự đeo bám nào ở trung tuyến, trước khi chọc khe để Joao Pedro thoát xuống đánh bại Donnarumma. Phòng ngự PSG như "bơm hơi" vậy!

Lucas Beraldo, người thay thế Willian Pacho, phải chịu trách nhiệm phần lớn cho những "lỗ hổng" ở hàng thủ. Tuy nhiên đây là lỗi của cả hệ thống, khi cấu trúc phòng ngự bung các mối nối và những khoảng trống liên tục lộ ra, mời gọi Chelsea khai thác. Thật không may, Palmer lại đang tràn đầy cảm hứng nên họ phải ôm hận thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top