NaiBabe5578
New member
Sự phân hóa giàu nghèo tại Ligue 1 ngày càng được đào sâu khi khoảng cách quá xa về quỹ lương giữa Paris Saint-Germain và các đội bóng còn lại. Nói thật là "khoảng cách tầng lớp" mà!
Chuyện PSG "flex" tiền bạc ở Ligue 1 giờ đã lên một tầm cao mới rồi các bạn ơi! Theo báo cáo từ tờ L'Équipe công bố tháng 4/2026, khoảng cách giữa gã khổng lồ thủ đô Paris và những đội bóng còn lại giờ chẳng khác gì "trời với vực" ️
Trong khi các đội nhỏ phải "đếm từng đồng" để sống qua ngày, PSG thì cứ thoải mái chi tiền như nước nhờ "ông bầu giàu có" và thành tích khủng ở Champions League.
Top lương khủng: PSG chiếm gần sạch!
Nghe xong các bạn sẽ sốc: trong 20 cầu thủ hưởng lương cao nhất Ligue 1, có tận... 16 người là của PSG! Đứng đầu bảng xếp hạng này là siêu sao Ousmane Dembele - đương kim Quả bóng Vàng với mức lương "trên trời" 1,5 triệu EUR/tháng (tầm 40 tỷ VNĐ luôn các bạn ạ!).
Phải kéo xuống tận vị trí thứ 13 mới thấy cầu thủ không phải PSG - đó là Pierre-Emile Hojbjerg của Marseille với 500.000 EUR/tháng. Thôi thì coi như PSG đang chơi một giải riêng còn gì
Chênh lệch đến... 36 lần?! WTF
Lương trung bình của một cầu thủ PSG hiện tại: 650.000 EUR/tháng. Con số này:
• Cao gấp đôi so với Marseille (team đứng thứ 2 về lương đấy nhé!)
• Cao gấp 36 lần so với Angers (đội nghèo nhất giải)
Tưởng tượng nhé: cầu thủ Angers chỉ nhận trung bình 18.000 EUR/tháng - số tiền này có khi chỉ bằng... lương tuần của ngôi sao PSG thôi
HLV cũng chênh tương tự luôn!
HLV Luis Enrique của PSG đang "bỏ túi" 1 triệu EUR/tháng, bỏ xa HLV Paulo Fonseca của Lyon (350.000 EUR). Còn HLV Benoit Tavenot của FC Metz thì chỉ nhận... 25.000 EUR/tháng - thấp hơn Luis Enrique tới 40 lần! Ghê chưa các bạn?
Vì sao lại thế?
PSG liên tục đá Champions League (và còn vô địch nữa chứ!), nên vừa có tiền thưởng khủng, vừa thu hút được các hợp đồng tài trợ "khủng long". Thành công ở đấu trường châu Âu càng giúp họ "ngồi mát ăn bát vàng" tại Pháp.
Nguồn: soha.vn
Chuyện PSG "flex" tiền bạc ở Ligue 1 giờ đã lên một tầm cao mới rồi các bạn ơi! Theo báo cáo từ tờ L'Équipe công bố tháng 4/2026, khoảng cách giữa gã khổng lồ thủ đô Paris và những đội bóng còn lại giờ chẳng khác gì "trời với vực" ️
Trong khi các đội nhỏ phải "đếm từng đồng" để sống qua ngày, PSG thì cứ thoải mái chi tiền như nước nhờ "ông bầu giàu có" và thành tích khủng ở Champions League.
Top lương khủng: PSG chiếm gần sạch!
Nghe xong các bạn sẽ sốc: trong 20 cầu thủ hưởng lương cao nhất Ligue 1, có tận... 16 người là của PSG! Đứng đầu bảng xếp hạng này là siêu sao Ousmane Dembele - đương kim Quả bóng Vàng với mức lương "trên trời" 1,5 triệu EUR/tháng (tầm 40 tỷ VNĐ luôn các bạn ạ!).
Phải kéo xuống tận vị trí thứ 13 mới thấy cầu thủ không phải PSG - đó là Pierre-Emile Hojbjerg của Marseille với 500.000 EUR/tháng. Thôi thì coi như PSG đang chơi một giải riêng còn gì
Chênh lệch đến... 36 lần?! WTF
Lương trung bình của một cầu thủ PSG hiện tại: 650.000 EUR/tháng. Con số này:
• Cao gấp đôi so với Marseille (team đứng thứ 2 về lương đấy nhé!)
• Cao gấp 36 lần so với Angers (đội nghèo nhất giải)
Tưởng tượng nhé: cầu thủ Angers chỉ nhận trung bình 18.000 EUR/tháng - số tiền này có khi chỉ bằng... lương tuần của ngôi sao PSG thôi
HLV cũng chênh tương tự luôn!
HLV Luis Enrique của PSG đang "bỏ túi" 1 triệu EUR/tháng, bỏ xa HLV Paulo Fonseca của Lyon (350.000 EUR). Còn HLV Benoit Tavenot của FC Metz thì chỉ nhận... 25.000 EUR/tháng - thấp hơn Luis Enrique tới 40 lần! Ghê chưa các bạn?
Vì sao lại thế?
PSG liên tục đá Champions League (và còn vô địch nữa chứ!), nên vừa có tiền thưởng khủng, vừa thu hút được các hợp đồng tài trợ "khủng long". Thành công ở đấu trường châu Âu càng giúp họ "ngồi mát ăn bát vàng" tại Pháp.
Nguồn: soha.vn