Các bạn game thủ mê thể loại hành động chắc vẫn nhớ như in hình ảnh anh chàng mất trí với đôi tay sắc bén tung hoành khắp New York từng làm náo loạn làng game một thời rồi đúng không? Đúng rồi, đó chính là Alex Mercer trong Prototype đó!
Tuy phải đợi đến tháng 4 năm nay Activision mới cho ra mắt phần tiếp theo của tựa game chặt chém đã mắt này, nhưng họ đã tung ra liên tục các screenshot, concept art và tiểu sử siêu chi tiết của các nhân vật chính trong Prototype 2 rồi nè!
Có vẻ như Radical Entertainment đã chán việc làm game phản diện, nên nhân vật James Heller đã được đưa vào Prototype 2 để "đè bẹp" tên sát nhân mất trí ở phần 1. Tuy nhiên, vị trí của Alex Mercer vẫn giữ vai trò quan trọng trong phiên bản thứ hai này đấy. Và nhà sản xuất đã hé lộ nhiều thông tin về lai lịch bí ẩn của cả hai nhân vật này luôn!
Alex Mercer - Từ nhà khoa học đến quái vật
Alex Mercer vốn là người dẫn đầu các nhà khoa học nghiên cứu về virus Blacklight, ban đầu mục đích là tìm giải pháp cho các căn bệnh hiểm nghèo như ung thư. Nhưng mà plot twist là loại virus này lại có thể gây nguy hiểm chết người luôn!
Khi thông tin về công việc của họ bị lộ, Blackwatch lập tức ra lệnh dừng nghiên cứu và "bịt miệng" những ai liên quan. Mercer đã lấy trộm một mẫu virus và chạy thoát. Khi bị dồn vào đường cùng tại nhà ga Penn ở New York, hắn ngoan cố không chịu đầu hàng và đập vỡ lọ chứa Blacklight luôn. Mercer bị quân lính Blackwatch bắn hạ và được cho là đã chết.
Nhưng mà virus xâm nhập vào cơ thể Mercer và hắn tỉnh lại ngay sau đó, chỉ có điều là quên sạch mọi ký ức lúc trước. Với những khả năng phi thường mà Blacklight mang lại, Mercer rong ruổi khắp nơi, cố gắng nhớ lại mọi thứ. Trong quá trình tìm lại ký ức, hắn đã đánh bại Elizabeth Green và đẩy lùi âm mưu tiêu diệt thành phố New York cùng người dân ở đó.
Tuy vậy, đừng nghĩ đây là hình tượng anh hùng cứu thế nhé! Hắn làm vậy không phải muốn giúp mọi người mà tất cả chỉ là mục đích toan tính cá nhân thôi. Mercer không bao giờ biểu lộ tình cảm với bất cứ ai ngoại trừ chị gái Dana và bạn gái cũ Karen Parker.
Nói ngắn gọn, Alex Mercer không thân thiện cho lắm và có phần bí ẩn vcl. Việc tìm hiểu về mục tiêu các chuỗi hành động kỳ quái của hắn đã và đang khiến James Heller cũng như cả loài người phải đau đầu suy nghĩ.
James Heller - Người đàn ông đau khổ đi tìm sự trả thù
Vợ và con gái của trung úy James Heller đã bị bắt và sát hại trong cuộc bạo động bởi virus Blacklight. Chính vì lý do đó, ông nghĩ kẻ làm tai họa đổ ập xuống gia đình mình là Alex Mercer. Vì vậy, Heller tham gia đội tuần tra ở vùng bị nhiễm bệnh Red Zone, mong có cơ hội được đối đầu với tên sát nhân và trả thù cho gia đình.
Trước đó, gia đình của Heller đã có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, tình cảm giữa ông và vợ vô cùng đằm thắm. Sau khi mất đi tất cả người thân, con người ông trở nên tàn bạo, thô lỗ và thiếu kiên nhẫn – tương phản hoàn toàn so với Heller trước kia. Tuy nhiên, sự cực đoan đó cũng hoàn toàn đáng được thông cảm rồi!
Ở phần mở đầu của Prototype 2, Heller đã có cơ hội đối mặt với Mercer ở Red Zone và ông đã cố gắng giết hắn, tất nhiên điều đó không thể thành công rồi. Sau cuộc gặp mặt đó, Mercer tỏ ra rất ấn tượng về sự dũng cảm, ngoan cường của đối thủ. Và rồi Heller cũng bị lây nhiễm virus và trở thành một quái vật như Mercer, nhưng ông không quên mục tiêu của mình là kẻ sát nhân kia. Tình tiết này đúng như câu trong trailer: "To kill a monster, you must become one." Nghe mà rợn người!
Nguồn: gamek.vn