Profile xịn sò của chàng trai khiến Công chúa Nhật Bản bỏ tất cả để kết hôn, ai cũng phải gật đầu: không kém hoàng tử nào!

XuXinh3188

New member
3627506ba811ed8ade15.jpg


Kei Komuro - cái tên từng làm chao đảo dư luận Nhật Bản, chính là người bạn thời đại học của Công chúa Mako. Và phải công nhận là anh chàng này được đánh giá là mẫu đàn ông cực kỳ đứng đắn và tài năng đấy!

Ngày 26/10, Công chúa Mako của Hoàng gia Nhật Bản đã chính thức về một nhà với thường dân Kei Komuro sau hơn 4 năm kể từ ngày tuyên bố đính hôn. Tuy nhiên, đám cưới này đang khiến netizen Nhật Bản lẫn quốc tế bàn tán ầm ĩ, nhưng mà đáng buồn không phải vì lý do gì tích cực mà là do hàng loạt drama xoay quanh hành trình yêu của họ. Và cũng vì đám cưới của một nữ nhân hoàng gia lại được tổ chức theo cách chưa từng có tiền lệ trong lịch sử luôn

Công chúa Mako đã trở thành nàng dâu không có váy cưới trong ngày trọng đại nhất đời mình. Không có hoa quà, lời chúc phúc và thậm chí đến một bữa tiệc nhỏ cũng không hề có, công chúng sốc nặng vì vị công chúa xinh đẹp, có giáo dục tốt và nổi tiếng giỏi giang của Hoàng gia Nhật sao lại chấp nhận cái kết như vậy

50c84d105fb906c296a6.jpg


6e8905cf13eaa220011a.jpg


Vậy Kei Komuro có thực sự là bến đỗ hạnh phúc xứng đáng để Mako đánh cược tất cả những gì mình có hay không? Điều này có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được thôi. Nhưng mà nếu bỏ qua chuyện tước vị và thân phận, chỉ so sánh về học thức cùng độ match về ngoại hình, chắc chắn nhiều người sẽ phải gật đầu thừa nhận cặp đôi Kei Komuro và Mako không hề "đôi đũa lệch" tý nào!

Trước khi những drama và bê bối tài chính của mẹ anh nổ ra, Kei từng được truyền thông Nhật khen ngợi nức nở, ví anh như "Hoàng tử đời thực" bởi là một trong những gương mặt trẻ tài năng, ưu tú và nổi bật nhất tại xứ sở hoa anh đào

ffde6b0ff0db4ae2bc28.jpg


Năm 2010, lúc mới 18 tuổi, Komuro đã được chọn làm đại sứ du lịch cho thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa. Chàng trai trẻ làm đại sứ quảng bá trong một năm luôn đó. "Đó là một chàng thanh niên sôi nổi, hòa đồng và tốt bụng", Hiromi Arai - giám khảo tuyển chọn đại sứ - nhận xét như vậy.

Hồi đó, Komuro làm việc với vai trò "hoàng tử đại dương". Anh thích chơi violin, biết nấu ăn, giỏi trượt tuyết và ước mơ làm ngành ngoại giao. "Cậu ấy giống như hoàng tử chân chính vậy. Cậu ấy nghiên cứu mọi thứ về Fujisawa để quảng bá tốt nhất cho thành phố. Cậu ấy cũng thông thạo tiếng Anh, vì thế rất tích cực trò chuyện với người nước ngoài", Rina Namikawa - người được chọn làm "nữ hoàng đại dương" cùng với Komuro - nhớ lại.

fdff0298ab1540eeed4e.jpg


Trước khi sang Mỹ du học, Kei từng là sinh viên xuất sắc của ngành luật Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU) ở Tokyo. Đây cũng chính là nơi Kei gặp được công chúa hoàng gia Mako rồi crush ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thực ra khi còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, Kei đã tự tin ngỏ lời cầu hôn với crush của mình luôn. Không phải ai cũng dám làm vậy đâu nhé, chắc chắn Kei tin vào năng lực bản thân và đã vẽ ra một kế hoạch tương lai xịn xò cho cả hai từ nhiều năm trước rồi

Điều này được chứng minh khi anh tốt nghiệp Tiến sĩ ngành luật ở tuổi 30. Hiện tại Kei đang làm việc cho một công ty luật ở New York sau khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Đại học Fordham vào tháng 5 năm nay. Gần đây, anh cũng đã giành chiến thắng trong cuộc thi viết do Hiệp hội Luật sư bang New York tài trợ cho sinh viên ngành luật nữa, theo trang web của tổ chức đưa tin.

2123d564f43e30b51144.jpg


d66564a16b4011d88366.jpg


Có thể nói dù đa số dân chúng không đồng tình và ủng hộ cuộc hôn nhân này, họ cũng phải thừa nhận rằng Kei là một chàng trai giỏi giang, có học thức và có tầm nhìn cho tương lai rõ ràng.

Trong buổi họp báo diễn ra đúng ngày cả hai chính thức thành vợ chồng, Kei Komuro và Mako đã khẳng định trước cả thế giới tình yêu kiên định mà mình dành cho nửa kia, bên cạnh đó còn giải đáp nhiều thắc mắc của công chúng, minh oan cho chính mình trong rất nhiều câu chuyện bị truyền thông dư luận thêu dệt, bóp méo sự thật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top