Sau gần 3 tháng mà phải "đắp chăn" coi những trận giao hữu kiểu "diễn nhiều hơn đá" , cuối cùng thì Premier League cũng quay trở lại rồi các bạn ơi! Giải bóng đá được mệnh danh là viên kim cương trong làng túc cầu đã sẵn sàng lấp lánh trở lại nè.
1h45 đêm nay, Arsenal và Leicester sẽ "nổ phát pháo" mở màn cho mùa giải Premier League 2017/18 luôn. Và mùa bóng này hứa hẹn sẽ là một trong những mùa đỉnh nhất lịch sử Premier League đó, sau khi các đại gia đã quẹt thẻ tới "sạch ví" trong chợ Hè 2017 rồi
Nghe đâu trên Twitter mấy ngày nay hay có người "ném đá" báo chí đang thổi phồng độ hot của Premier League? Kiểu giải đấu này không có nhiều người xem như mọi người tưởng ấy mà?
Theo kênh Sky Sports thì số người xem Premier League qua tivi vừa giảm tới 22% so với năm 2011 luôn. Đây là mức giảm "khủng" nhất từ trước tới giờ. Và con số này đang bị lôi ra làm "bằng chứng" để chứng minh Premier League bị thổi phồng.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những người dùng chuyện giảm khán giả xem tivi để "dìm" Premier League là thiếu hiểu biết rồi nha. Vì con số này chỉ chứng minh được một điều: Giờ người ta ít xem tivi lắm rồi Nhóm fan bóng đá từ 16-25 tuổi giờ chuyển qua xem bằng điện thoại, iPad hoặc laptop hết rồi á.
Còn chuyện Sky Sports làm "ầm ĩ" về việc giảm khán giả vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của đài thôi. Chứ chẳng hề làm giảm độ xịn của Premier League đâu nhé!
Để chứng minh giải đấu này vẫn đỉnh của chóp, tờ Daily Mail đã đưa ra cả tá thống kê "xịn xò" luôn.
212 vùng lãnh thổ đang phát sóng Premier League đó các bạn. Và trung bình mỗi trận có tới 12 triệu người trên thế giới cùng xem với mình. Con số này là "giấc mơ xa vời" của các giải đấu khác luôn. Ví dụ La Liga dù có cả Ronaldo lẫn Messi mà cũng chỉ hút 2 triệu khán giả trung bình/trận thôi. Serie A được 4,5 triệu khán giả/trận còn Bundesliga thì 2,3 triệu.
Điều "xịn sò" hơn nữa là Premier League đã "nhập môn" thành công vào những thị trường mà chưa giải nào làm được. Thị trường Mỹ là một ví dụ "cực gắt". Bóng đá không phải môn thể thao phổ biến ở Mỹ đâu nhé. Nhưng mà mùa bóng vừa rồi, tổng cộng 38 vòng đấu Premier League đã được xem bởi 216 triệu người Mỹ luôn
Trận Arsenal - Man Utd năm 2014 kéo tới 1,4 triệu người Mỹ ngồi trước tivi. Và đây là con số kỷ lục về số người xem một trận đá banh tại Mỹ đấy.
Chi tiết hơn nữa: trung bình cứ 11 người Mỹ thì có 1 người đã xem ít nhất 1 trận Premier League mùa trước. Đây là con số "đỉnh của chóp" luôn!
Một thị trường khác cũng "khó nhằn" không kém là Brazil. Quốc gia này có quá nhiều trận bóng đá để coi rồi. Nhưng theo thống kê, mỗi trận Premier League cũng thu hút 500.000 người Brazil xem tivi, gấp đôi lượng người xem La Liga ở Brazil và gấp... 10 lần lượng người xem Bundesliga luôn
Năm 1992, bản quyền truyền hình Premier League bán ra nước ngoài chỉ thu về 7,6 triệu bảng. Đến giờ thì quyền phát sóng Premier League đã được bán cho tới 87 nhà đài và thu về 3,2 tỷ bảng
Những con số không bao giờ nói dối cả. Và với quá nhiều thống kê "thuyết phục" như trên, chúng ta đã thấy được độ phổ biến "khủng khiếp" của Premier League trên toàn thế giới rồi đúng không nào!
Hôm nay, giải đấu đó sẽ trở lại rồi nè! 6 ông lớn Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham lại bước vào cuộc đua tới "ngai vàng". Và hãy tin rằng, sau thất bại của Man Utd và Man City mùa trước, sau bản hợp đồng bị "nguyền rủa" của Arsene Wenger, sau một mùa hè đầy "drama" của Antonio Conte và Chelsea - Premier League 2017/18 sẽ "khó đoán" nhất có thể đó!
Nguồn: kenh14.vn