Những câu chuyện dở khóc dở cười về cơn bão đang làm đảo lộn cả cuộc sống ảo lẫn đời thực của tụi mình đây này. Nhưng mà tiếc là, mới quẩy được gần 1 ngày thì... bay màu luôn!
Vậy là bom tấn Pokemon GO đã chính thức phát nổ và mức độ hủy diệt của nó còn kinh khủng hơn cả những gì tụi mình tưởng tượng nha. Vâng, chính xác là HỦY DIỆT luôn ấy!
Trời ơi sáng đi làm tưởng mình vào nhầm chỗ á, hành lang tấp nập toàn người cầm điện thoại, cắm đầu soi từng ngóc ngách, thỉnh thoảng lại giật mình gào rú ầm lên, hai mắt dán chặt vào màn hình nở nụ cười nham hiểm: "À há, chết mày nè con!!!"... giống hệt đám zombie luôn. Chắc năm sau sẽ có thêm bộ phim The Poking Dead.
Vào đến chỗ ngồi mới biết cơn ác mộng còn chưa hết. Văn phòng vắng như chùa Bà Đanh, vì trung bình cứ 5-10 phút mọi người lại đứng dậy đi một vòng để lùng sục tìm Pikachu. Âu cũng là cách giúp chị em giảm cân ha!
Tình người đột nhiên ấm áp hơn bao giờ hết nè! Nếu trước đây có anh nào tay lăm le điện thoại lao vào nhà vệ sinh nữ, chắc chắn sẽ có tiếng hét "Dâm tặc!!!", sau đó ăn nguyên gáo nước vào đầu. Thế mà bây giờ, làm vậy thì chắc chắn sẽ được chị em niềm nở hỏi han "Bắt con gì thế?", "Bắt được nhiều chưa?", "Level bao nhiêu rồi?".
Pokemon nhảy lên mặt sếp cũng liều mạng giơ điện thoại mà bắt, ông bố hai con lớn đùng rồi vẫn đội mưa đội gió ra mấy gốc cây ngắm nghía bắt cua với kiến, thanh niên đang nằm ngủ say bỗng bị người khác đập cửa bấm chuông đòi vào nhà bắt nhờ... Pikachu! Cả ngàn câu chuyện dở khóc dở cười đột nhiên phát sinh chỉ vì mấy em quái vật cute nhảy nhót trên màn hình điện thoại.
Sếp gào thét vì nhân viên bắt hết Pokemon của mình, người bực tức vì đi gãy cả chân vẫn không vồ được em nào, khắp các mạng xã hội toàn cảnh người ta hả hê khoe chiến tích, lại có những người đau khổ khóc than vì máy không chơi được, mình không biết cách cài... Tại xui thôi!
Tuy nhiên, lãi nhất không phải nhà phát hành hay người chơi, mà chính là đám cướp giật nha! Không tin thì xách xe máy ra ngoài đường, chỉ giơ vợt ra không thôi cũng có đủ các thể loại smartphone hiện đại sành điệu nhất tự động chui đầu vào lưới. Chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng chắc chắn số vụ giật điện thoại trong mấy ngày tới sẽ tăng theo cấp số nhân, khi dân tình đổ xô ra đường cầm điện thoại "dâng hiến" cho mấy ẻm Pokemon.
Có lẽ nào Pokemon GO là sản phẩm hợp tác của đám cướp giật và các hãng điện thoại nhằm tăng doanh thu cho cả đôi bên?
Đáng tiếc chỉ sau vài giờ xuất hiện, cơn bão hủy diệt này lại không kham nổi số lượng người chơi quá khổng lồ dẫn đến tình trạng "sập" server. Nói ví von thì các game thủ đang quẩy đến đoạn cao trào thì... gãy nhạc. Chính xác là gãy gập cả người lẫn máy luôn ạ!
Cảm giác vừa cài được Pokemon GO thì sập server... đau đớn vô cùng!
Biết đâu sau vài tiếng tu sửa, ngày mai thức dậy tụi mình lại tiếp tục được chứng kiến cơn bão này càn quét toàn bộ thế giới ảo nha! ️
Nguồn: kenh14.vn