EchBong113
New member
Nói thật là khi cày Pokémon, ai cũng chỉ lo chạy khắp map bắt thú, train lên level, săn mấy con hiếm xịn xò để flex bộ sưu tập đủ 151 (hoặc hơn tùy phiên bản) Chẳng ai rảnh mà ngồi nghĩ mấy chuyện đời thường kiểu: sao nhân vật cả đời chỉ một bộ đồ không đổi, hay mấy bé Pokémon ăn gì uống gì, rồi có phải... đi "hái hoa" hay "đi vũ trụ" không
Nghe thì hơi khó đỡ nhưng vấn đề cuối cùng này lại khá đáng để tìm hiểu đấy! Dorkly đã làm hẳn một chùm tranh vui về chủ đề này luôn, đảm bảo xem xong các bạn sẽ không nhìn Pikachu bằng ánh mắt cũ nữa đâu
Thật ra khi suy nghĩ kỹ thì cũng hợp lý thôi, Pokémon cũng là sinh vật mà, ăn vào thì phải có... đầu ra chứ nhỉ? Nhưng trong game thì chẳng thấy cảnh nào như vậy cả, toàn thấy mấy bé cute xỉu chạy nhảy tung tăng thôi
Chắc các nhà phát triển game cũng ngại đưa chi tiết này vào, không lẽ giữa lúc battle hấp dẫn thì Charizard bảo "chờ xíu, tôi cần đi đâu đó một chút" sao?
Nguồn: gamek.vn