Pogba ra mắt cháy đét, Ibra nổ súng xịn xò, MU thắng "nhẹ như không"

Teene909cb8d

New member
c25f9cb923a5f27b5d3d.jpg


Ôi lâu lắm rồi đấy, fan MU mới được sướng phê như vầy với màn "flex" của hàng công nhà mình!

Ba trong số 4 tân binh mùa hè của Mourinho đều có mặt trong đội hình chính, và nổi bật nhất chính là "anh chàng trăm triệu" Paul Pogba. Tiền vệ này đã khiến fan phải "yêu phát điên" ngay từ trận đầu, chứng tỏ mình chính là mảnh ghép hoàn hảo cho sự trở lại đỉnh cao của MU.

Lâu lắm rồi fan MU mới được xem một tiền vệ trung tâm chất lượng đến thế này! Pogba thực sự "xịn đét" với những pha cầm bóng đột phá xé rách hàng thủ Southampton, vừa kéo giãn đội hình vừa đánh chặn hiệu quả như máy.

Nhưng điều "xịn sò" nhất là "vibes lửa" mà anh chàng này thổi vào hàng công MU. Nhịp điệu mà tiền vệ người Pháp này tạo ra cuốn các đồng đội cùng bay, nhanh nhộn và khiến đối thủ choáng váng - một thứ bóng đá khác hoàn toàn so với kiểu chơi "vật vờ" rời rạc bấy lâu trên sân Old Trafford.

908049aead3677561cf9.jpg


Với Pogba làm "boss" ở giữa sân, Mata vốn đang đỉnh lại càng thêm "cháy", còn Fellaini, Rooney vốn hơi "cứng nhắc" bỗng chơi trôi chảy, thanh thoát và nhanh đến lạ thường. Cái nhịp điệu nhanh và mượt mà của "ông chủ hàng tiền vệ" Pogba đã làm MU trở lại với phong độ đỉnh cao ngày nào!

Pogba ấn tượng, Pogba đem lại "new life" cho "Nhà hát của những giấc mơ", nhưng plot twist là Zlatan Ibrahimovic mới là người "ăn spotlight" thật sự! Cũng lâu lắm rồi fan MU mới được "yên tâm" khi có một tiền đạo cáo to, khỏe khoắn và "đáng sợ vãi" trên hàng công.

Phút 36, Wayne Rooney tạt bóng từ sát cột cờ góc bên phải. Ở giữa, Paul Pogba băng vào, kéo theo sự chú ý của cả hàng thủ Southampton. Từ cự ly 10m, Zlatan Ibrahimovic không cần lấy đà, bật cao đánh đầu "căng đét" đưa bóng vào góc xa khung thành thủ môn Forster mở tỷ số.

6d469ffa8388db12a8f4.jpg


Có Zlatan, bài toán ghi bàn của MU giờ dễ "như ăn kẹo"! Sự nguy hiểm của tiền đạo Thụy Điển khiến hàng thủ đối phương phải "dán" chặt, tạo không gian thoải mái cho tuyến sau, giúp Pogba và Rooney có thêm chỗ "múa", MU có thêm cách tấn công hiệu quả, thay vì cầm bóng "vô nghĩa" như thời Van Gaal.

Với Pogba "cầm trịch" ở giữa, Ibrahimovic là "mũi nhọn đáng sợ" trên hàng công, MU giờ chuyền ít hơn (cả trận chỉ 393 đường, thành công 329), nhưng điểm hay là đa số đều là những đường chuyền có "mục đích" và hướng lên trước.

Cả trận MU chỉ được 4 quả phạt góc thôi. Điều này cũng dễ hiểu vì phương án tấn công qua biên phải của Valencia trước kia, giờ đã chuyển vào giữa nhờ Pogba. Thậm chí MU còn không cho đội khách đá bất kỳ quả phạt góc nào luôn!

Bàn thứ 2 ấn định tỷ số lại do Ibrahimovic ghi từ chấm 11m ở phút 52, sau lỗi "ngớ ngẩn" của hậu vệ Southampton với Luke Shaw. Đây là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi "rực lửa" và sức ép của MU lên đối thủ.

Thắng sớm ở vòng 2, "chiếm" ngôi đầu bảng, MU giờ là thách thức đầy "ngạo mạn" và đáng gờm trong cuộc đua tranh vô địch Premier League. Đã đến lúc các "big boy" khác phải "run rẩy" rồi đó!

**Đội hình thi đấu:**

**Man United:** De Gea, Valencia, Bailly, Blind, Shaw; Fellaini, Pogba, Mata (Mkhitaryan 75'), Rooney (Smalling 89'), Martial (Herrera 82'); Ibrahimovic.

**Southampton:** Forster; Cedric, Fonte, Van Dijk, Targett; Hojbjerg, Romeu (Clasie 11'), Davis (Austin 65'); Long (Rodriguez 84'), Tadic, Redmond.

**Ghi bàn:** Ibrahimovic (36', 52')

02956de4cee50a52cff0.jpg


140e8feb4a5f42324400.jpg


7ae28259402d264eb41e.jpg


2c1f16c629eb141ae20b.jpg


607fdee58e3801127fcc.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top