Trong vũ trụ võ hiệp của Kim Dung, Tiếu ngạo giang hồ không chỉ có những trận đấu căng não giữa các môn phái mà còn toàn drama về quyền lực, tình yêu, tình bạn và những choice khó nhằn của con người trước danh lợi. Main character của câu chuyện chính là Lệnh Hồ Xung - đại đệ tử phái Hoa Sơn, một anh chàng lãng tử phóng khoáng nhưng cứ liên tục dính vào các biến của giang hồ không lối thoát.
Nhắc đến cuộc đời Lệnh Hồ Xung, ai cũng nghĩ ngay đến Tịch Tà Kiếm Phổ - một trong những bí kịp bá đạo ảnh hưởng cực mạnh đến diễn biến câu chuyện. Pho kiếm pháp này khiến bao nhiêu thế lực võ lâm lao vào giành giật, kéo theo cả tá âm mưu và bi kịch. Thế nhưng nếu nhìn theo một góc khác, thứ thực sự đổi đời Lệnh Hồ Xung lại không phải một môn võ công mà là nhạc phổ Tiếu ngạo giang hồ đấy!
Tịch Tà Kiếm Phổ - khi cả võ lâm mất ngủ vì một cuốn sách
Tịch Tà Kiếm Phổ gắn liền với câu chuyện về Lâm Viễn Đồ, người lập ra Phước Oai tiêu cục. Xuất thân là Độ Nguyên thiền sư, Lâm Viễn Đồ sau khi được tiếp cận một phần Quỳ Hoa Bảo Điển đã hoàn tục và sáng tạo luôn Tịch Tà Kiếm Pháp. Với 72 đường kiếm siêu lợi hại, ông từng đánh bại vô số cao thủ, khiến pho kiếm phổ này trở thành báu vật mà ai trong võ lâm cũng muốn sở hữu một lần trong đời.
Lòng tham với Tịch Tà Kiếm Phổ khiến nhiều nhân vật như Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần, Dư Thương Hải hay Mộc Cao Phong tìm đủ mọi cách để giành lấy. Từ một bí kíp võ công đơn thuần, Tịch Tà Kiếm Phổ đã trở thành ngòi nổ cho những cuộc tranh đấu đẫm máu, đồng thời phơi bày tham vọng của những kẻ muốn đứng trên đỉnh cao võ lâm.
Nhưng plot twist ở đây là Lệnh Hồ Xung chẳng cần đến Tịch Tà Kiếm Phổ để thay đổi số phận cả. Ngược lại, việc không đi theo con đường luyện Tịch Tà Kiếm Pháp còn giúp anh tránh khỏi vòng xoáy quyền lực và dục vọng đã cuốn bao nhiêu nhân vật khác xuống vực sâu rồi.
Nhạc phổ Tiếu ngạo giang hồ - thứ thực sự làm nên Lệnh Hồ Xung
Nếu Tịch Tà Kiếm Phổ đại diện cho lòng tham và quyền lực thì nhạc phổ Tiếu ngạo giang hồ lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác biệt. Câu chuyện bắt đầu từ mối giao tình đặc biệt giữa Lưu Chính Phong của phái Hành Sơn và Khúc Dương của Nhật Nguyệt thần giáo. Hai người đứng ở hai phe đối lập chính - tà nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc - chill phết!
Lưu Chính Phong và Khúc Dương cùng sáng tác khúc Tiếu ngạo giang hồ. Khi bị võ lâm truy sát, hai người đã truyền lại nhạc phổ cho Lệnh Hồ Xung với mong muốn giai điệu này được lưu truyền về sau. Cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ ấy lại trở thành turning point quan trọng trong cuộc đời nhân vật.
Lệnh Hồ Xung vốn liên tục rơi vào những nghịch cảnh. Bị hiểu lầm, bị sư môn ruồng bỏ, nhiều lần đứng giữa ranh giới sống chết và chứng kiến những người từng tin tưởng thay đổi vì quyền lực, Lệnh Hồ Xung dần nhận ra sự giả dối phía sau những danh nghĩa chính - tà. Buồn bã quá trời luôn!
Khi âm nhạc nối liền hai trái tim
Chính nhạc phổ mà Lưu Chính Phong và Khúc Dương để lại đã đưa Lệnh Hồ Xung đến với Nhậm Doanh Doanh, Thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo. Đây là mối duyên đặc biệt bởi một người xuất thân danh môn chính phái, người còn lại lại thuộc Ma giáo - nghe đã thấy drama rồi.
Âm nhạc trở thành sợi dây kết nối hai con người vốn đứng ở hai phía đối lập. Khi cùng chia sẻ tình yêu dành cho khúc nhạc, những ranh giới về thân phận và chính - tà dần bị xóa bỏ. Tình cảm giữa Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh vì thế không chỉ là một chuyện tình thường, mà còn thể hiện tư tưởng xuyên suốt tác phẩm: con người không nhất thiết phải bị định đoạt bởi thân phận hay phe phái - đúng kiểu "yêu là yêu rồi, care gì chính tà"
Đặc biệt, Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh sau này có thể cùng nhau hợp tấu khúc Tiếu ngạo giang hồ. Nếu Lưu Chính Phong và Khúc Dương chỉ có thể để lại bản nhạc như di nguyện trước khi qua đời, thì Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh lại hoàn thành điều mà hai vị tiền bối chưa thể thực hiện: cùng nhau sống một cuộc đời bình yên và thưởng thức bản nhạc ấy. Happy ending thật sự nè!
Choose your own path - bỏ võ lâm đi tìm tự do
Sau khi trải qua hàng loạt biến cố, Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh lựa chọn rời xa vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, kết thành phu thê. Cuộc sống của hai người về sau gắn với tiếng đàn, tiếng tiêu và khúc Tiếu ngạo giang hồ - aesthetic vãi chưởng luôn!
Bởi vậy, nếu Tịch Tà Kiếm Phổ là thứ khiến cả giang hồ điên cuồng tranh đoạt thì nhạc phổ Tiếu ngạo giang hồ lại là thứ giúp Lệnh Hồ Xung tìm được con đường riêng. Một bên đại diện cho quyền lực và dục vọng, một bên tượng trưng cho tự do, sự đồng điệu và tình yêu.
Nguồn: saostar.vn