Nhắc đến "Tây Du Ký" 1986, ai cũng nhớ ngay hình ảnh thầy trò Đường Tăng - bốn thầy trò cùng nhau leo núi lội suối, đánh yêu trừ ma để đi lấy kinh phương Tây. Không thể phủ nhận sự thành công vang dội của đạo diễn Dương Khiết khi casting và làm phim - mỗi nhân vật đều được khắc họa cực kỳ sống động. Tấm lòng của Đường Tăng, tài năng của Tôn Ngộ Không, tính háo sắc và sợ chết của Trư Bát Giới, sự chăm chỉ nhẫn nhịn của Sa Tăng... tất cả đã in sâu vào lòng khán giả suốt bao thế hệ
Nhưng đời thực các diễn viên còn drama hơn cả phim nữa đó các bạn ơi!
Trong phiên bản "Tây Du Ký" 1986 có tận ba anh đóng vai Đường Tăng, nhưng chỉ có Đường Tăng do Trì Trọng Thụy thủ vai là người duy nhất "lấy được chân kinh" cả trong lẫn ngoài phim.
"Đường Tăng" đầu tiên là Vương Việt - anh đã xin nghỉ vì lo sự nghiệp diễn xuất bị hạn chế. "Đường Tăng" thứ hai là Từ Thiếu Hoa thì bỏ phim để đi học vì đỗ đại học. Còn "Đường Tăng" thứ ba Trì Trọng Thụy mới là người có hình tượng và khí chất chuẩn nhất nguyên tác, cũng là "Đường Tăng" thành công nhất trong lịch sử phim ảnh
Plot twist ở đây là: Trì Trọng Thụy không chỉ "công đức viên mãn" trong phim mà còn "tu thành chính quả" với "người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc" Trần Lệ Hoa ngoài đời luôn! Ngay từ năm 2016, vợ của Trì Trọng Thụy đã vững vàng trên vị trí người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc của Bảng xếp hạng Hồ Nhuận với tài sản ròng 50,5 tỷ Nhân dân tệ
Lý do Trần Lệ Hoa mê Trì Trọng Thụy cũng khá ngọt: bà vốn là fan cuồng Kinh kịch và cũng là fan ruột của "Tây Du Ký", nên đã bị Trì Trọng Thụy "đốn tim" ngay tại rạp kịch.
Dân mạng còn cà khịa: "Anh trai của Ngọc Hoàng, người mà ngay cả Quốc vương Nữ nhi quốc cũng không giữ được, cuối cùng đã bị người phụ nữ giàu nhất thực sự chiếm hữu"
Năm 1990, Trì Trọng Thụy 38 tuổi kết hôn với nữ doanh nhân Trần Lệ Hoa 49 tuổi. Họ đã gắn bó hơn 20 năm, năm nào cũng có người bàn tán về cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác này, nhưng hai người vẫn tôn trọng và ủng hộ nhau trong suốt những năm qua. Đây mới là chân ái!
Còn "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng (tên thật là Chương Kim Lai) thì sao? Anh là hậu duệ thế hệ thứ tư đóng vai khỉ của nhà họ Chương - bảo sao Tôn Ngộ Không diễn sống động đến mức một cú lộn nhào như bay được vạn dặm vậy
Khi Lục Tiểu Linh Đồng khoe ảnh cùng vợ là Vu Hồng, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng bà xã vẫn giữ được nét đẹp của thời trẻ. Dân mạng lập tức soi ra: "Đây chẳng phải là Ngọc Thỏ Tinh năm xưa sao?"
Thực ra vợ Lục Tiểu Linh Đồng không phải đóng Ngọc Thỏ Tinh mà đóng vai Vương hậu (mẹ của công chúa Thiên Trúc) trong cảnh Thiên Trúc thu Thỏ Ngọc. Vu Hồng lúc đó còn là thư ký trường quay trong đoàn phim "Tây Du Ký". Bà từng tiết lộ rằng mỗi lần muốn quay cảnh hành động, cô đều đến trao đổi với Lục Tiểu Linh Đồng. Từ đó có thể thấy, con khỉ này tuy không lăng nhăng trong phim nhưng ngoài đời thì không hề bỏ lỡ tình yêu đúng nghĩa!
Nhưng người chiến thắng thực sự trong cuộc đời lại chính là... Trư Bát Giới!
Nói về Trư Bát Giới - chắc chắn là nhân vật lười biếng nhất trong "Tây Du Ký", gặp chuyện là rụt rè lui bước, nhưng thấy gái xinh thì mắt sáng ngời. Vai diễn này được Mã Đức Hoa thể hiện quá hoàn hảo!
Mã Đức Hoa sinh ra trong gia đình thương gia, là con nhà giàu thực thụ. Nhưng từ nhỏ anh đã rất nổi loạn, bố mẹ không quản được nên gửi đi học võ, và chính nhờ điều này mà anh được đoàn làm phim "Tây Du Ký" phát hiện và trao vai Trư Bát Giới.
Trong phim, Trư Bát Giới không chiếm được trái tim "Chị Hằng Nga", nhưng ngoài đời anh thực sự đã cưới được "Chị Hằng Nga" phiên bản đời thực!
Vợ của Mã Đức Hoa tên là Hầu Ngọc Mẫn - không phải người trong showbiz nhưng có da trắng, mắt to, xinh đẹp thực sự. Dù hiện đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng đằm thắm.
Dân mạng đùa: "Không ngờ Trư Bát Giới lại thực sự cưới được 'Chị Hằng Nga' ngoài đời!"
Mã Đức Hoa còn là người chồng, người cha mẫu mực. Con trai anh cao to đẹp trai, đi du học xong về mở công ty riêng. Mã Đức Hoa quả thực là người chiến thắng thực sự trong cuộc sống!
Nguồn: gamek.vn
Nhưng đời thực các diễn viên còn drama hơn cả phim nữa đó các bạn ơi!
Trong phiên bản "Tây Du Ký" 1986 có tận ba anh đóng vai Đường Tăng, nhưng chỉ có Đường Tăng do Trì Trọng Thụy thủ vai là người duy nhất "lấy được chân kinh" cả trong lẫn ngoài phim.
"Đường Tăng" đầu tiên là Vương Việt - anh đã xin nghỉ vì lo sự nghiệp diễn xuất bị hạn chế. "Đường Tăng" thứ hai là Từ Thiếu Hoa thì bỏ phim để đi học vì đỗ đại học. Còn "Đường Tăng" thứ ba Trì Trọng Thụy mới là người có hình tượng và khí chất chuẩn nhất nguyên tác, cũng là "Đường Tăng" thành công nhất trong lịch sử phim ảnh
Plot twist ở đây là: Trì Trọng Thụy không chỉ "công đức viên mãn" trong phim mà còn "tu thành chính quả" với "người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc" Trần Lệ Hoa ngoài đời luôn! Ngay từ năm 2016, vợ của Trì Trọng Thụy đã vững vàng trên vị trí người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc của Bảng xếp hạng Hồ Nhuận với tài sản ròng 50,5 tỷ Nhân dân tệ
Lý do Trần Lệ Hoa mê Trì Trọng Thụy cũng khá ngọt: bà vốn là fan cuồng Kinh kịch và cũng là fan ruột của "Tây Du Ký", nên đã bị Trì Trọng Thụy "đốn tim" ngay tại rạp kịch.
Dân mạng còn cà khịa: "Anh trai của Ngọc Hoàng, người mà ngay cả Quốc vương Nữ nhi quốc cũng không giữ được, cuối cùng đã bị người phụ nữ giàu nhất thực sự chiếm hữu"
Năm 1990, Trì Trọng Thụy 38 tuổi kết hôn với nữ doanh nhân Trần Lệ Hoa 49 tuổi. Họ đã gắn bó hơn 20 năm, năm nào cũng có người bàn tán về cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác này, nhưng hai người vẫn tôn trọng và ủng hộ nhau trong suốt những năm qua. Đây mới là chân ái!
Còn "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng (tên thật là Chương Kim Lai) thì sao? Anh là hậu duệ thế hệ thứ tư đóng vai khỉ của nhà họ Chương - bảo sao Tôn Ngộ Không diễn sống động đến mức một cú lộn nhào như bay được vạn dặm vậy
Khi Lục Tiểu Linh Đồng khoe ảnh cùng vợ là Vu Hồng, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng bà xã vẫn giữ được nét đẹp của thời trẻ. Dân mạng lập tức soi ra: "Đây chẳng phải là Ngọc Thỏ Tinh năm xưa sao?"
Thực ra vợ Lục Tiểu Linh Đồng không phải đóng Ngọc Thỏ Tinh mà đóng vai Vương hậu (mẹ của công chúa Thiên Trúc) trong cảnh Thiên Trúc thu Thỏ Ngọc. Vu Hồng lúc đó còn là thư ký trường quay trong đoàn phim "Tây Du Ký". Bà từng tiết lộ rằng mỗi lần muốn quay cảnh hành động, cô đều đến trao đổi với Lục Tiểu Linh Đồng. Từ đó có thể thấy, con khỉ này tuy không lăng nhăng trong phim nhưng ngoài đời thì không hề bỏ lỡ tình yêu đúng nghĩa!
Nhưng người chiến thắng thực sự trong cuộc đời lại chính là... Trư Bát Giới!
Nói về Trư Bát Giới - chắc chắn là nhân vật lười biếng nhất trong "Tây Du Ký", gặp chuyện là rụt rè lui bước, nhưng thấy gái xinh thì mắt sáng ngời. Vai diễn này được Mã Đức Hoa thể hiện quá hoàn hảo!
Mã Đức Hoa sinh ra trong gia đình thương gia, là con nhà giàu thực thụ. Nhưng từ nhỏ anh đã rất nổi loạn, bố mẹ không quản được nên gửi đi học võ, và chính nhờ điều này mà anh được đoàn làm phim "Tây Du Ký" phát hiện và trao vai Trư Bát Giới.
Trong phim, Trư Bát Giới không chiếm được trái tim "Chị Hằng Nga", nhưng ngoài đời anh thực sự đã cưới được "Chị Hằng Nga" phiên bản đời thực!
Vợ của Mã Đức Hoa tên là Hầu Ngọc Mẫn - không phải người trong showbiz nhưng có da trắng, mắt to, xinh đẹp thực sự. Dù hiện đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng đằm thắm.
Dân mạng đùa: "Không ngờ Trư Bát Giới lại thực sự cưới được 'Chị Hằng Nga' ngoài đời!"
Mã Đức Hoa còn là người chồng, người cha mẫu mực. Con trai anh cao to đẹp trai, đi du học xong về mở công ty riêng. Mã Đức Hoa quả thực là người chiến thắng thực sự trong cuộc sống!
Nguồn: gamek.vn