Mấy bác Tây sang Việt Nam chơi thường mua gì làm quà? Thường thì là nón lá, áo in cờ đỏ sao vàng, hay mấy loại bánh kẹo địa phương thôi. Nhưng ông Tây này lại ôm cả ngựa vàng mã về, netizen Việt ai cũng phải "what the..." và tưởng là mua tặng con gái
Loạt ảnh ông Tây kéo va li, ôm chặt con ngựa vàng mã ở sân bay đang viral khắp mạng xã hội với caption hài hước: "Khi bạn đến Hà Nội chơi và hứa mua đồ lưu niệm về cho con gái". Dân tình thi nhau comment đoán xem con gái ổng nhận được quà sẽ phản ứng thế nào, nhưng plot twist đây rồi...
Thật ra không có "con gái" nào cả nha mọi người ơi! Nhân vật chính trong drama này là Arnaud Zein El Din - một blogger kiêm kiến trúc sư người Pháp, hiện đang sống ở Mexico. Ông Arnaud mua con ngựa vàng mã này để sưu tầm chứ không phải làm quà cho ai hết!
Bác này du lịch bụi ở Hà Nội tận 3 tuần luôn á, đi lang thang phố cổ, lặn xuống sông Hồng (hardcore thật), phượt bãi giữa, chụp ảnh sống ảo và tận hưởng không khí mùa hè Hà Nội nóng nực. Trước khi về, bác thấy con ngựa vàng mã thích quá nên mua luôn, dù chả biết nó dùng để làm gì, chỉ đoán mò là vật phẩm trong nghi lễ nào đó thôi.
Sau khi mang "chiến mã" cùng hành lý đến sân bay Nội Bài, ông đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Con ngựa vàng mã qua được cả quầy check-in lẫn cửa an ninh, nhưng đến cửa máy bay thì... chặn đứng!
Phi hành đoàn từ chối vận chuyển con ngựa vàng mã mà ông Arnaud thích mê mẩn. Cuối cùng ông phải để "em ngựa" lại sân bay luôn Sau khi gây chú ý bất đắc dĩ thế này, blogger này mới biết được người Việt dùng ngựa giấy như thế nào và thấy nét văn hóa này khá thú vị.
Kết thúc có hậu (?) này khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Câu hỏi lớn nhất là: tại sao phi hành đoàn lại từ chối món hàng này? Nhiều người cũng thấy tiếc cho ông Arnaud vì bộ sưu tập Hà Nội của ông thiếu mất món đồ "xịn sò" đậm chất Việt Nam.
Dân mạng comment rần rần:
- Ủa cho người ta mang đi có sao đâu nhỉ? Con ngựa vàng mã đâu có sắt thép hay vật nhọn gì nguy hiểm, an ninh sân bay cho đi mà vào máy bay lại bị từ chối
- Ngựa không được đi nước ngoài rồi!
- Theo quan niệm tâm linh thì phi đoàn không dám cho chiến mã lên đó!
- Ngựa không có vé, không cho lên máy bay nha!
Nguồn: soha.vn