Chuyện là bạn Lê Việt Kháng (sinh năm 2002) vốn định theo ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, nhưng rồi plot twist ngoạn mục sang Kỹ thuật Y sinh. Và guess what? Giờ bạn ấy đang chill ở Montreal, Canada với học bổng toàn phần thạc sĩ - tiến sĩ ngành Sinh học phân tử tại Đại học Montreal luôn nha!
Lúc 18 tuổi đã dám "all in" vào trường mới
Hồi mới định hướng nghề nghiệp, Kháng cũng phân vân lắm: chọn trường công lập ổn định hay liều một trường tư chỉ mới thành lập 1 năm? Và rồi bạn ấy quyết định "yolo" chọn Đại học Phenikaa - một trường non trẻ nhưng đầy tiềm năng với kha khá chính sách học bổng xịn xò.
Ngay ngày nhập học, Kháng gặp GS. TS. Trần Đức Tân, Trưởng khoa Điện - Điện tử và được giới thiệu về ngành Kỹ thuật Y sinh. Sau khi research kỹ, bạn ấy nhận ra đây là ngành trendy, gắn liền với sự phát triển của khoa học và y học hiện đại. Thế là Kháng thực hiện bước chuyển lớn nhất đời mình: đổi sang ngành Kỹ thuật Y sinh luôn!
Kháng tâm sự: "Khi nhìn lại chặng hành trình này, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới bố mẹ, gia đình và bạn bè - những người đã luôn bên cạnh ủng hộ mình. Đặc biệt, mình cũng rất biết ơn sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên trong và ngoài Đại học Phenikaa. Nếu không có sự đồng hành và hậu thuẫn mọi mặt ấy, chắc chắn sẽ không có một Việt Kháng trưởng thành hơn như ngày hôm nay."
CV dày cộm với toàn thành tích xịn sò
Suốt những năm ở Phenikaa, Kháng học giỏi ầm ầm và còn ẵm về giải Khuyến khích phần thi Giải bài tập tại kỳ Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc năm 2022, học bổng Panasonic 2023. Bạn ấy không ngừng thử sức ở đủ mọi nơi: từ lab trong trường, thực tập ở công ty thiết bị y tế, viện nghiên cứu quốc gia, đến cả Đài Loan với học bổng toàn phần chương trình thực tập nghiên cứu TEEP tại Đại học Nguyên Trí.
Không chỉ vậy, Kháng còn dạy học cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS, đi gia sư kiếm tiền chi tiêu và làm thêm tại Vin Palace nữa. Với bạn ấy, đó đều là những trải nghiệm siêu đáng giá, giúp rèn khả năng thích nghi cực đỉnh và tôi luyện tinh thần thép không sợ gian khó
"Chill" ở Canada từ kỳ trao đổi đến quyết định ở lại luôn
Nhờ thành tích khủng, Kháng từng nhận học bổng trao đổi SEED của Chính phủ Canada tại Đại học Regina, kỳ Thu 2023. Đây là lần đầu tiên bạn ấy ra khỏi Việt Nam để sinh sống và học tập. Trải nghiệm này để lại ấn tượng sâu sắc đến mức Kháng quyết tâm sau này sẽ quay lại Canada học cao học.
Thế nên sau khi tốt nghiệp Phenikaa, Kháng đã từ chối học bổng toàn phần tiến sĩ ngành Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Nam Florida (Mỹ) - nghe xịn ghê nhưng vẫn quyết bay về Canada để theo đuổi ngành Sinh học phân tử với học bổng toàn phần thạc sĩ - tiến sĩ tại Đại học Montreal. Respect!
Kháng kể: "Thực ra, mình không gặp nhiều khó khăn khi sinh sống và học tập ở nước ngoài, bởi trước đó đã được rèn luyện về khả năng chịu đựng và thích nghi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đôi khi, mình quên mang chìa khóa phòng hay chia hành lý không đều rồi bị tính thêm phí ở sân bay, nhưng ngoài những chuyện nhỏ đó thì mình thấy bản thân hòa nhập và thích ứng khá tốt, bất kể là môi trường như Bắc Mỹ hay châu Á".
Mục tiêu: Về Việt Nam truyền lửa cho thế hệ sau
Về tương lai, Kháng đã có roadmap rõ ràng rồi nha! Hiện tại đang đi được nửa chặng đường và chuẩn bị bước vào giai đoạn sau đại học. Mục tiêu của bạn ấy là tiếp tục trau dồi bản thân với những nghiên cứu chất lượng, hoàn thành chương trình thạc sĩ - tiến sĩ tại Đại học Montreal, rồi làm nghiên cứu sau tiến sĩ để định hình sự nghiệp giảng dạy.
Điểm đáng yêu là Kháng mong muốn một ngày nào đó sẽ quay về Hà Nội, trở thành giảng viên đại học truyền cảm hứng và chắp cánh cho thế hệ trẻ khám phá thế giới. Quá ý nghĩa!
Lời nhắn nhủ từ anh chàng "đổi đời" nhờ dám thử
Kháng nhắn gửi các bạn trẻ: "Mình thấy có rất nhiều bạn sinh viên giỏi, các bạn đều có phương pháp học tập và định hướng riêng. Điều mình mong muốn nhất là các bạn có thể giữ được ngọn lửa đam mê, cũng như sự bền bỉ để gặt hái thành quả phía trước. Mình hy vọng, các bạn sẽ tích lũy thật nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm ở những khía cạnh khác nhau, từ đó rèn luyện khả năng thích nghi, sẵn sàng dấn thân để mở ra những cơ hội mới".
Message rõ ràng rồi đó: Đừng ngại thay đổi, đừng sợ thử thách, cứ dấn thân và trải nghiệm thôi! Ai biết được đâu bạn cũng sẽ có câu chuyện inspiring như Kháng
Nguồn: svvn.tienphong.vn