Plot twist: Mèo Sphynx không phải từ Ai Cập như bạn nghĩ đâu!

9fbdb29b2956d89aa84a.jpg


Chắc hẳn ae đã từng thấy những em mèo nhìn hơi... khác người: trụi lông, da nhăn nheo như rút nước Đó chính là mèo Sphynx, hay còn gọi là "mèo Ai Cập". Nghe tên thế là nghĩ nó bay từ kim tự tháp sang rồi đúng không?

Nhưng mà plot twist cực mạnh nè: em Sphynx này 100% made in Canada luôn á! Nó mới chỉ xuất hiện từ những năm 1960 thôi, chứ đâu có lâu đời gì đâu.

Lý do nó được đặt tên "Sphynx" là vì nhìn nó giống tượng nhân sư ở Giza quá trời, lại thêm mấy bức tượng mèo trơn nhẵn thời Ai Cập cổ đại càng làm người ta liên tưởng. Nhưng sự thật thì em mèo Sphynx đầu tiên chào đời ở Toronto (Canada) năm 1966, khi một bé mèo lông ngắn đẻ ra một bé mèo trụi lông tên Prune. Sau đó ở Mỹ cũng có vài em tương tự.

Ban đầu đây chỉ là đột biến tự nhiên hiếm hoi, thậm chí là gen lặn nữa. Nhưng con người thì... kiên trì lắm, cứ nhân giống suốt mấy chục năm để tạo ra giống mèo không lông ổn định (tức là cả bố lẫn mẹ đều phải mang gen này).

Ngoài việc trụi lông và da nhăn, mèo Sphynx còn có gò má cao, tai to nhọn hoắt, bụng phệ, hơi cơ bắp và đuôi nhọn như chuột Nguyên nhân là do đột biến gen KRT71 - gen chịu trách nhiệm làm nang lông sừng hóa và mọc lông khỏe. Khi gen này bị lỗi, lông yếu ớt, dễ rụng và gãy. Nên thực ra chúng không trụi 100% đâu, vẫn có lớp lông tơ mỏng manh và ở đầu có nhiều lông hơn tí.

63420d235f3763163dd3.jpg


Tóm lại là mèo Sphynx không phải tự nhiên mà có, mà do con người lai tạo để thỏa mãn sở thích về những em mèo trông "độc lạ", khẳng định đẳng cấp và giúp người dị ứng lông mèo bớt khổ. Nhưng đi kèm vẻ ngoài "xịn xò" đó là cả đống vấn đề sức khỏe: dễ bị lạnh ❄️, ung thư da, sỏi tiết niệu, tuổi thọ trung bình chỉ 6,6 năm thay vì 12 năm như mèo thường. Chúng còn dễ mắc bệnh tim, rối loạn tiêu hóa và suy nhược cơ nữa

Chính vì thế mà nhiều nước như Hà Lan, Đức và Thụy Điển đã ra luật cấm việc nhân giống gây hại cho động vật rồi đó!

Còn mèo thực sự đến từ Ai Cập thì trông rất... bình thường á! Giống mèo "chuẩn" được coi là hậu duệ của mèo Ai Cập cổ đại là Egyptian Mau, có bộ lông vằn, thân hình đầy đặn và nhanh nhẹn. Người Ai Cập cổ không thờ mèo đâu, họ chỉ coi chúng mang đặc điểm của thần Bastet nên quý trọng thôi.

8731ce43607e7613679a.jpg


Thậm chí giả sử người Ai Cập cổ có từng gặp mèo không lông và không sợ ngoại hình của chúng, thì họ cũng chẳng hiểu gì về di truyền học để nhân giống đâu Những bức tượng mèo trơn nhẵn không phải họ mô tả theo nghĩa đen mà chỉ là cách điệu nghệ thuật thôi, hơn nữa lông cũng khó khắc họa trên tượng lắm.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top