Plot twist: Đoàn Dự không lấy Vương Ngữ Yên mà cưới Mộc Uyển Thanh trong bản gốc Kim Dung đấy!

a5214a1c264381106efd.jpg


Bao năm nay ae fan Kim Dung cứ nghĩ couple Đoàn Dự - Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ là mối tình "sad boiz" kinh điển: chàng ngưỡng mộ nàng như "thần tiên tỷ tỷ", sẵn sàng làm tất cả chỉ để được ở bên crush. Nhưng thật ra trong bản chỉnh sửa cuối cùng của Kim Dung, người cuối cùng về chung một nhà với Đoàn Dự lại là... Mộc Uyển Thanh luôn!

Vương Ngữ Yên: Khi crush chỉ coi mình là "thằng dự bị"

Vương Ngữ Yên là nữ thần số 1 Thiên Long Bát Bộ không chỉ vì visual đỉnh mà còn là "Wikipedia võ công sống". Tuy không biết đánh nhau nhưng nàng đọc nhiều võ công bí kíp đến mức nhìn chiêu là biết phá cách nào luôn, chất thật!

8b58f7a72a2d03b06ad5.png


Trong khi Đoàn Dự yêu Vương Ngữ Yên từ cái nhìn đầu tiên thì nàng chỉ có mắt với Mộ Dung Phục. Bao nhiêu năm học võ công cũng chỉ để giúp người yêu phục quốc thôi chứ có nghĩ đến Đoàn Dự đâu.

Tệ hại là Mộ Dung Phục toàn nghĩ về quyền lực, còn tình yêu thì đứng hàng sau. Biết Đoàn Dự là thế tử Đại Lý thì lợi dụng luôn, đến khi Tây Hạ tuyển phò mã thì bỏ rơi Vương Ngữ Yên không thương tiếc. Nàng sụp đổ hoàn toàn, sau mới nhận ra ông anh hằng âm thầm protect mình chính là Đoàn Dự.

Nhiều bản phim nhất là phiên bản năm 2003 để hai người này happy ending, nhưng Kim Dung lại sửa khác hẳn trong bản cuối!

Người thật sự dành cho Đoàn Dự: Mộc Uyển Thanh đây rồi!



Khác hẳn Vương Ngữ Yên kiểu "tỷ tỷ dịu dàng", Mộc Uyển Thanh là nữ hiệp cá tính cực mạnh, võ công đỉnh, chơi ám khí cực pro. Nàng luôn che mặt vì sư phụ dặn: ai nhìn thấy mặt thật phải cưới nàng làm vợ (rule hơi sus nhưng thôi kệ ).

Định mệnh là Đoàn Dự trở thành người đầu tiên thấy mặt Mộc Uyển Thanh khi cả hai gặp nạn. Từ đó tình cảm nảy nở, nhưng drama đến khi cả hai nghĩ mình là anh em ruột vì Mộc Uyển Thanh là con của Đoàn Chính Thuần. Đành phải chia tay đau lòng, nàng lặng lẽ rời đi.

Mãi sau plot twist mới vỡ lở: Đoàn Dự thực ra không phải con của Đoàn Chính Thuần mà là con của Đoàn Diên Khánh! Vậy là hai người không phải anh em, rào cản tan biến luôn.

Lúc này Đoàn Dự cũng nhận ra Vương Ngữ Yên vẫn không thả được Mộ Dung Phục. Chàng mới hiểu tình yêu của mình chỉ là mê cái image "thần tiên tỷ tỷ" chứ không phải con người thật của Vương Ngữ Yên nữa.

Cái kết gây shock của Kim Dung khiến fandom tranh cãi dữ dội



Trong bản sửa cuối của Thiên Long Bát Bộ, Vương Ngữ Yên không thành vương phi như các bản phim cũ đâu nhé! Sau tất cả, nàng chọn quay về chăm Mộ Dung Phục khi ông này phát điên vì giấc mộng phục quốc tan vỡ. Còn Đoàn Dự về Đại Lý, cưới Mộc Uyển Thanh và sống hạnh phúc với nàng.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top