Tối thứ Ba vừa rồi, cả làng công nghệ đều phải "ơ kìa" khi hai ông trùm đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin thông báo rút lui khỏi các vị trí lãnh đạo tại Alphabet (công ty mẹ của Google đó các bạn) trên blog chính thức.
Thật ra mà nói thì ai hay theo dõi hai ông từ năm 2015 cũng đoán ra phần nào rồi Từ khi nhận chức ở Alphabet năm 2015, bộ đôi này "mất hút" luôn – hiếm khi thấy xuất hiện ở các sự kiện ra mắt sản phẩm hay họp báo với nhà đầu tư. Kiểu low-key vậy đó!
Giờ thì ghế CEO Alphabet của Larry Page sẽ trao lại cho ông Sundar Pichai, người đang giữ luôn cả chức CEO của Google nữa (kiểu "ôm" cả hai vị trí luôn á ). Còn Sergey Brin thì từ chức Chủ tịch Alphabet rồi nhé.
Nhưng mà đừng lo, hai ông vẫn là nhân viên của Alphabet và còn ngồi trong hội đồng quản trị đấy! Chỉ là không phải "micro-manage" mọi thứ trong đế chế nghìn tỷ USD mà họ xây dựng từ hơn 20 năm trước nữa thôi.
Bộ đôi huyền thoại viết trên blog: "Giờ Alphabet đã ổn định rồi, Google và các dự án mạo hiểm khác đều chạy ngon lành như những công ty độc lập. Đã đến lúc phải đơn giản hóa cấu trúc quản lý thôi. Chúng tôi sẽ không giữ vai trò quản lý nếu nghĩ có cách tốt hơn để vận hành công ty. Và thực sự thì Alphabet + Google không cần đến hai CEO và một Chủ tịch nữa đâu."
Ông Page lên làm CEO của Alphabet năm 2015, ngay sau khi Google "biến hình" thành Alphabet với vai trò công ty mẹ. Cùng thời điểm đó, Pichai được "thăng chức" làm CEO của Google sau khi nổi lên trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao.
Ông Pichai cũng có lời chia sẻ hứng khởi: "Tôi rất hào hứng với Alphabet và mục tiêu dài hạn giải quyết các thách thức lớn thông qua công nghệ. Mong muốn được tiếp tục làm việc với Larry và Sergey trong vai trò mới của chúng tôi."
Fun fact: Ông Pichai gia nhập Google năm 2006 với vai trò kỹ sư thanh công cụ tìm kiếm. Và thành tựu đầu tiên của ông là gì? Thuyết phục được Page và Brin xây dựng trình duyệt Chrome để "đấu" với Internet Explorer của Microsoft đó! Giờ nghĩ lại thì quyết định đúng thật sự
Nguồn: gamek.vn