BinTeen8422
New member
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu vừa có động thái gây sốc khi tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho gia đình phi công Su-24 Nga bị bắn rơi. Wow, ai ngờ được drama này!
Hôm thứ Năm tuần trước, vợ của phi công Oleg Peshkov - người lái chiếc Su-24 bị tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ "hạ gục" hồi tháng 11 năm ngoái - đã lên tiếng rằng chị sẵn sàng gặp ông Ngoại trưởng Cavusoglu.
"Vượt qua nỗi đau tận cùng của gia đình, chúng tôi sẽ tới, sẽ tới Moscow", chị Yelena Peshkova tâm sự với kênh Rossiya-24 TV (Nga). Nghe mà thương quá đi
Trước đó, trên truyền hình Nga, ông Cavusoglu đã nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trợ giúp tài chính cho gia đình phi công Su-24 tử nạn và "có thể sẽ thăm người quả phụ nếu chị đồng ý".
Nhắc lại chút background cho ae: Tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga vào ngày 24/11/2015. Ankara cáo buộc máy bay xâm phạm không phận họ. Còn Bộ Quốc phòng Nga thì khẳng định chiếc Su-24 bay trong không phận Syria suốt. Ai đúng ai sai giờ vẫn còn drama
Kíp bay gồm phi công và hoa tiêu đã kịp nhảy dù. Nhưng mà phi công chính Oleg Peshkov đã bị bắn chết bằng súng máy khi đang nhảy dù. May mắn thay viên hoa tiêu được cứu thoát và đưa về căn cứ an toàn. Thêm nữa, một chiếc Mi-8 cũng bị bắn rơi khi tham gia chiến dịch tìm cứu, khiến 1 lính thủy đánh bộ hợp đồng thiệt mạng luôn
4 ngày sau vụ việc, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh ban hành các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ công dân Nga, đồng thời trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ luôn. Nặng đô không chơi!
Đến cuối tháng 6 năm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mới lên tiếng xin lỗi Nga về sự việc trên và kêu gọi bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước. Muộn còn hơn không nhỉ!
Nguồn: soha.vn