Cứ tưởng ngôn tình ai dè là drama vô cực!
Dạo này pickleball lại hot rần rần trên mạng xã hội, không chỉ vì vui mà còn vì toàn drama đời thường quanh môn thể thao này luôn. Nhiều bạn chia sẻ đi chơi pickleball là có thêm hội bạn mới, thậm chí là cả người yêu nữa đó nha!
Mới đây, một chị em gây bão trên Threads khi kể lại câu chuyện: Chiều vừa đánh pickleball về thì được một bạn nam sân bên cạnh tìm info và nhắn tin. Ai cũng nghĩ là sắp có drama "ngôn tình sân bóng", nhưng đọc 2 dòng cuối thì... muốn khóc thay chị bạn!
Hoá ra anh bạn này tìm được info để... nhắc nhở chị kia bảo team đáng khiếu lại đi, vì quá ồn! "Nhắc đội bạn đánh dở (kém) thì la hét nhỏ thôi nhé. Nhức đầu vô cùng" – đó là nội dung tin nhắn mà chị này nhận được. Chưa biết hồi âm sao nhưng chắc là đang "xịt keo" lắm rồi!
"Được rồi, em mời đoàn mình di chuyển lên núi giúp em" – comment này đang được spam khắp nơi luôn! Câu này hot dùng để chỉ những tình huống mắc cỡ, ngại dùm người ta ấy mà.
Và thế là drama này vô tình tạo trend luôn! Không chỉ hội chơi pickleball mà cả team bóng đá, bóng rổ,... cũng nhảy vào đu trend vì quá hài hước và hot!
Nhiều người thú nhận từng gặp tình huống tương tự khi chơi thể thao ở sân công cộng – nơi mà các nhóm chen nhau giành khung giờ đẹp. Có bạn cũng chia sẻ từng bị khó chịu vì sân bên cạnh hú hét ầm ĩ, trò chuyện quá lớn tiếng, ồn ào vô cùng.
Rồi dân mạng bắt đầu chia phe tranh cãi nảy lửa! Một bên cho rằng anh bạn này vô duyên vc, thay vì góp ý trực tiếp tại sân thì lại đi tìm info rồi nhắn tin riêng, làm người ta khó chịu. "Đã thế còn chê người ta đánh dở nữa, sao biết như nào là dở, có phải thi đấu đâu mà đòi hỏi!" – netizen bức xúc.
Nhưng team bênh vực anh bạn lại nói: "Nếu không thật sự quá ồn thì liệu có ai rảnh mà đi lọ mọ tìm info để nhắn không?" Họ cho rằng đa số mọi người chọn cách né tránh hoặc than thở thầm thôi, chứ ít khi nào chủ động nhắn tin đâu.
"Mà nếu một người thực sự thấy phiền đến mức phải chủ động liên hệ để góp ý, thì có lẽ team bạn nên tự hỏi lại: liệu mình có đang làm phiền thật không?" – ý kiến này cũng nhận được nhiều đồng tình lắm đó!
Chuyện này còn phản ánh thêm một vấn đề: văn hóa ứng xử nơi công cộng, kể cả trong không gian thể thao, vẫn luôn là chủ đề cần bàn đến.
Câu hỏi "Không lẽ chơi thể thao mà phải im lặng?" hay "Chơi thể thao nơi công cộng thì được quyền hò hét tới mức nào?" đang được nhiều người đặt ra sau drama này.
Theo nhiều ý kiến, việc hò hét, cổ vũ, ăn mừng... là điều bình thường khi chơi thể thao. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, nhất là khi sân tập có đông người cùng lúc, hoặc sân trong khu dân cư nha! ️
Ở chiều ngược lại, nhiều người cũng thấy cách góp ý của anh bạn hơi... kém duyên, khi đem chuyện đánh dở đánh tốt ra phán xét. Cách này làm người nhận dễ cảm thấy bị đánh giá cá nhân, hoặc hiểu lầm rằng mình đang bị chê bai, mỉa mai chứ không phải góp ý thiện chí.
Nguồn: soha.vn
Dạo này pickleball lại hot rần rần trên mạng xã hội, không chỉ vì vui mà còn vì toàn drama đời thường quanh môn thể thao này luôn. Nhiều bạn chia sẻ đi chơi pickleball là có thêm hội bạn mới, thậm chí là cả người yêu nữa đó nha!
Mới đây, một chị em gây bão trên Threads khi kể lại câu chuyện: Chiều vừa đánh pickleball về thì được một bạn nam sân bên cạnh tìm info và nhắn tin. Ai cũng nghĩ là sắp có drama "ngôn tình sân bóng", nhưng đọc 2 dòng cuối thì... muốn khóc thay chị bạn!
Hoá ra anh bạn này tìm được info để... nhắc nhở chị kia bảo team đáng khiếu lại đi, vì quá ồn! "Nhắc đội bạn đánh dở (kém) thì la hét nhỏ thôi nhé. Nhức đầu vô cùng" – đó là nội dung tin nhắn mà chị này nhận được. Chưa biết hồi âm sao nhưng chắc là đang "xịt keo" lắm rồi!
"Được rồi, em mời đoàn mình di chuyển lên núi giúp em" – comment này đang được spam khắp nơi luôn! Câu này hot dùng để chỉ những tình huống mắc cỡ, ngại dùm người ta ấy mà.
Và thế là drama này vô tình tạo trend luôn! Không chỉ hội chơi pickleball mà cả team bóng đá, bóng rổ,... cũng nhảy vào đu trend vì quá hài hước và hot!
Nhiều người thú nhận từng gặp tình huống tương tự khi chơi thể thao ở sân công cộng – nơi mà các nhóm chen nhau giành khung giờ đẹp. Có bạn cũng chia sẻ từng bị khó chịu vì sân bên cạnh hú hét ầm ĩ, trò chuyện quá lớn tiếng, ồn ào vô cùng.
Rồi dân mạng bắt đầu chia phe tranh cãi nảy lửa! Một bên cho rằng anh bạn này vô duyên vc, thay vì góp ý trực tiếp tại sân thì lại đi tìm info rồi nhắn tin riêng, làm người ta khó chịu. "Đã thế còn chê người ta đánh dở nữa, sao biết như nào là dở, có phải thi đấu đâu mà đòi hỏi!" – netizen bức xúc.
Nhưng team bênh vực anh bạn lại nói: "Nếu không thật sự quá ồn thì liệu có ai rảnh mà đi lọ mọ tìm info để nhắn không?" Họ cho rằng đa số mọi người chọn cách né tránh hoặc than thở thầm thôi, chứ ít khi nào chủ động nhắn tin đâu.
"Mà nếu một người thực sự thấy phiền đến mức phải chủ động liên hệ để góp ý, thì có lẽ team bạn nên tự hỏi lại: liệu mình có đang làm phiền thật không?" – ý kiến này cũng nhận được nhiều đồng tình lắm đó!
Chuyện này còn phản ánh thêm một vấn đề: văn hóa ứng xử nơi công cộng, kể cả trong không gian thể thao, vẫn luôn là chủ đề cần bàn đến.
Câu hỏi "Không lẽ chơi thể thao mà phải im lặng?" hay "Chơi thể thao nơi công cộng thì được quyền hò hét tới mức nào?" đang được nhiều người đặt ra sau drama này.
Theo nhiều ý kiến, việc hò hét, cổ vũ, ăn mừng... là điều bình thường khi chơi thể thao. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, nhất là khi sân tập có đông người cùng lúc, hoặc sân trong khu dân cư nha! ️
Ở chiều ngược lại, nhiều người cũng thấy cách góp ý của anh bạn hơi... kém duyên, khi đem chuyện đánh dở đánh tốt ra phán xét. Cách này làm người nhận dễ cảm thấy bị đánh giá cá nhân, hoặc hiểu lầm rằng mình đang bị chê bai, mỉa mai chứ không phải góp ý thiện chí.
Nguồn: soha.vn