CocNgoan5375
New member
Trong khoảnh khắc sinh tử, khi mạng sống của con gái chỉ còn đếm bằng giờ, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã thuyết phục người cha hiến gan để cứu con. Ca mổ kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ đã thành công, khiến cả ekip y bác sĩ và gia đình vỡ òa trong hạnh phúc
## Giây phút sinh tử của cô gái 15 tuổi
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép gan cực kỳ đặc biệt. Bệnh nhân là em Dương Thị Phương M. (15 tuổi, ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và người cho gan chính là bố ruột - anh Dương Văn Tiến (39 tuổi).
Theo GS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, em M. bị suy gan mãn tính, đã chuyển nhiều bệnh viện nhưng các bác sĩ đều bó tay
Các bác sĩ nhận định chỉ có ghép gan mới còn cơ hội sống. Nhưng khi vào Việt Đức, em đã hôn mê kèm rối loạn đông máu. Tình hình nguy kịch đến mức gia đình quyết định xin về, bệnh viện cũng đã ký giấy và chuẩn bị xe...
May mắn thay, xét nghiệm gan của anh Tiến hòa hợp với con gái. Dù tình trạng em cực kỳ nguy hiểm, các bác sĩ vẫn quyết tâm một lần nữa
## Drama đến phút chót khiến ekip y tế "đứng hình"
Sau khi gia đình đồng ý hiến gan, các bác sĩ đã chuẩn bị mọi thứ. Nhưng bất ngờ gia đình lại đổi ý không ghép nữa!
"Không gì có thể lột tả được sự ê chề của các bác sĩ. Mọi thiết bị đã được rút ra, kíp phẫu thuật cũng đi ra ngoài phòng mổ", GS Nguyễn Quốc Kinh, Giám đốc Trung tâm Gây mê – Hồi sức tâm sự.
Hóa ra gia đình lo lắng vì anh Tiến là trụ cột kinh tế, sau khi hiến gan sẽ không còn sức lao động, trong khi vợ và 2 con nhỏ ở nhà cũng ốm đau liên miên
Ngay lập tức, lãnh đạo bệnh viện và đơn vị tài trợ đã ngồi lại phân tích kỹ càng. Sau 3 tiếng thuyết phục vào trưa 29/3, gia đình cuối cùng cũng đồng ý!
## Ca ghép gan "khó nhất từ trước đến nay"
11h ngày 29/3, kíp phẫu thuật mở bụng lấy 60% gan người hiến. 12h cùng ngày, bắt đầu mở bụng người nhận. Ca ghép kéo dài 10 tiếng đồng hồ! Đến giờ, cả bố và con đều ổn định. Người bố sau mổ còn có thể trò chuyện, liên tục đòi ăn luôn á
"Đây là trường hợp ghép gan rất đặc biệt và hy hữu, bệnh nhân sống lại được là cả một kỳ tích. Thậm chí có thời điểm bệnh nhân đã 'chết mười mươi' rồi, nhưng cuối cùng vẫn được cứu sống", ông Giang nói.
GS Nguyễn Quốc Kính cho biết đây là ca ghép gan khó nhất trong số 36 ca từng thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức
"Có ca ghép cho bệnh nhân 76 tuổi, nhưng cũng không khó khăn bằng ca này. Gia đình lúc đồng ý, lúc không gây không ít trở ngại. Trước mổ, bệnh nhân phù phổi cấp, suy thở, hôn mê gan phải đặt nội khí quản.
Hệ thống mạch máu đã được sử dụng hết, không còn chỗ nào để chọc. Nếu chọc chảy máu không cầm được bệnh nhân sẽ chết. Chúng tôi còn lo lắng sau mổ bệnh nhân không tỉnh lại. Nhưng rồi, mọi thứ cũng đã diễn ra tốt đẹp", GS Kính chia sẻ.
GS Trần Bình Giang khẳng định đây không chỉ là ca khó nhất trong 36 trường hợp ghép gan tại BV Việt Đức, mà còn là ca khó trên cả các trung tâm ghép tạng thế giới
Nguồn: kenh14.vn