Phút chót chưa có bản quyền, dân tình rủ nhau sang Lào, Campuchia xem ké World Cup 2018 ‍♂️⚽

Gau2k82291

New member
3949102b08d6fe92e5e1.jpg


Chưa tới World Cup mà drama bản quyền đã căng rồi! Nhiều fan bóng đá Việt Nam đang "ngồi trên đống lửa" vì các đài truyền hình mãi chưa mua được bản quyền World Cup 2018. Nhưng mà gen Z mình thông minh lắm, không xem được ở nhà thì... bay luôn sang xứ người!

Tính đến ngày 4/6, tức là trước kỳ World Cup chưa đầy 10 ngày, mà Việt Nam vẫn chưa có bản quyền. Thế là dân tình nghĩ ra cách: mua vé rẻ sang Lào, Campuchia, hoặc đặt bàn xem ké ở quán cafe. Vừa tiết kiệm lại vừa đỡ phải "khóc thầm" ở nhà!

Anh Nguyễn Minh Tài ở Thanh Xuân, Hà Nội đã lên kế hoạch cực chi tiết luôn: Đặt vé đi Lào ngày 12/6 để kịp trận khai mạc Nga vs Saudi Arabia. 5 ngày 4 đêm tốn khoảng 7 triệu (bao gồm xe, ăn uống, ngủ nghỉ), mà xem được tận 7 trận đấu luôn nha! Nhóm của anh đã lên tới 10 người rồi đó, ai cũng hào hứng lắm

"Vừa đi du lịch vừa xem bóng, chứ ở nhà khóc làm gì?" - đó là tâm trạng chung của nhiều fan bây giờ.

956ce0d35ccf668185b2.png


Không chỉ riêng anh Tài đâu, các công ty lữ hành cũng đang "cháy hàng" vì lượng khách đặt tour đi các nước láng giềng tăng vùn vụt! Anh Vũ Tuấn Minh, hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội, tiết lộ công ty anh đang xử lý 8 đoàn khách đi tour "xem bóng kết hợp du lịch" vào giữa tháng 6.

Số liệu không nói dối: lượng khách đi Thái Lan, Campuchia tháng này tăng tới 15% so với năm ngoái. Lý do? Ai cũng muốn tranh thủ đi chơi mà vẫn xem được các trận đấu hot như Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, Brazil - Thụy Sĩ

Về giá cả thì cũng khá "hợp lý" nha:
- Tour Viêng Chăn - Udon Thani (5 ngày 4 đêm): 6,5 - 7 triệu/người
- Tour TP HCM – Siem Reap – Phnom Penh (4 ngày 3 đêm): 3,9 - 4,2 triệu/người

So với đi Thái Lan, Singapore hay Malaysia thì rẻ hơn từ 1-3 triệu đấy! Thậm chí một số công ty còn giảm thêm 300k-400k/người nữa. Nhưng nhớ là phải tự lo chỗ xem bóng nhé, công ty chỉ lo phần đi lại thôi!

f4a51493a1abf0287298.jpg


Còn ai không muốn đi xa thì cũng đừng lo! Hàng loạt quán cafe ở Hà Nội đang trang bị máy chiếu, màn hình khủng để... xem lậu qua mạng luôn

Anh Nguyễn Tuấn Minh, chủ quán cafe trên phố Quang Trung đã chi hẳn hơn 40 triệu thuê màn hình, máy chiếu cỡ lớn, cộng thêm 4 triệu nâng cấp mạng internet cho "trâu bò" để khách xem không bị giật lag.

"Bỏ vốn nhiều đấy nhưng tin là sẽ ăn lãi gấp đôi vì người Việt mình thích xem bóng đông đúc mà. Dự đoán khách sẽ tăng từ 2-6 lần sau mỗi vòng đấu!" - anh Minh tự tin.

Có quán còn thuê cả máy phát điện dự phòng với giá 200k-300k/giờ luôn, sợ mất điện là mất khách liền

774030c980000f7f1ae8.jpg


Giá dịch vụ tại các quán thì chỉ tăng nhẹ 2-5% thôi. Các trận khuya sau 23h sẽ có phụ phí khoảng 5k-10k/người - chấp nhận được! Thậm chí một số chỗ còn giảm 10% nếu đi nhóm từ 5 người và đặt chỗ sớm nữa.

Các dịch vụ ship đồ ăn khuya cũng bắt đầu "mọc lên như nấm" để phục vụ những người xem bóng đêm. Phí ship khoảng 20k-30k/đơn tùy khoảng cách. Xem bóng mà không có đồ nhậu thì... sao được đúng không?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top