Với hội mê xê dịch, việc "chốt đơn" được hết các điểm cực ở Việt Nam chính là niềm tự hào cực khủng và cảm xúc không thể nào quên được của chàng phượt thủ 9X Nguyễn Khải Trung.
Anh travel blogger Nguyễn Khải Trung đã ghi lại từng khoảnh khắc tại các điểm cực của Việt Nam cùng nhiều địa danh nổi tiếng bằng những cảm xúc chân thực đến nỗi khiến hội F.A với đi du lịch phải khao khát đặt chân tới ngay!
Nhắc đến 4 cực là nói về cực Bắc Lũng Cú, cực Tây A Pa Chải, cực Đông Mũi Đôi và cực Nam Mũi Đất Cà Mau nha các bạn ơi!
Cùng với vibe hùng vĩ của vùng đất cao nguyên đá, cột cờ Lũng Cú đứng hiên ngang trên đỉnh núi Long Sơn là địa danh đầy cảm xúc mãi không quên. Điểm cực Bắc chính xác về tọa độ của lãnh thổ nước mình nằm ở gần sông Nho Quế, khu vực hiểm trở khó đi lại lắm, nên từ lâu cột cờ Lũng Cú đã trở thành một cột mốc với lá quốc kỳ rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em.
Có thể dễ dàng chinh phục cột cờ Lũng Cú bằng ô tô hay xe máy, rồi leo 389 bậc cầu thang để đến gần hơn với lá cờ, ngắm nhìn bản Lô Lô Chải bình yên phết. Thời điểm đỉnh nhất để đến Lũng Cú chính là cuối tháng 10 khi hoa tam giác mạch nở rộ cực chill luôn!
Hành trình khám phá cực Nam có phần dễ thở hơn với những con đường trải nhựa phẳng lỳ, thẳng tắp đến thị trấn Năm Căn rồi lên ca-nô vượt sóng đến với Đất Mũi.
Sau khoảng một giờ lênh đênh trên sóng nước, ca nô cập bến đưa du khách đặt chân lên mũi Cà Mau, thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, nơi có mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 và "mũi thuyền Cà Mau" sừng sững cùng sóng gió nơi tận cùng đất nước. Sống ảo ở đây là phải!
Chạm đến cực đông Mũi Đôi không chỉ là sự thỏa mãn về việc chinh phục được một tọa độ đặc biệt của Tổ quốc, bạn sẽ có được trải nghiệm thú vị và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp biển trời bất tận của vịnh Vạn Phong nữa đấy!
Có nhiều tranh luận về điểm cực Đông của nước ta giữa Mũi Đại Lãnh (Phú Yên) và Mũi Đôi (Khánh Hòa), nhưng đối với nhiều dân phượt thì đó là phần lục địa nằm ở Mũi Đôi, bán đảo Hòn Gốm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Cực Tây được ghi dấu bằng cột mốc biên giới ba mặt, mỗi mặt có quốc huy và tên nước hướng đó (Việt Nam - Lào - Trung Quốc). Cách thành phố Điện Biên Phủ 250 km, cung đường chinh phục cực Tây trải qua nhiều địa hình phức tạp, có những đoạn phải offroad hardcore, tới Đồn Biên phòng A Pa Chải để gửi đồ và nhờ sự trợ giúp của những người lính.
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Anh travel blogger Nguyễn Khải Trung đã ghi lại từng khoảnh khắc tại các điểm cực của Việt Nam cùng nhiều địa danh nổi tiếng bằng những cảm xúc chân thực đến nỗi khiến hội F.A với đi du lịch phải khao khát đặt chân tới ngay!
Nhắc đến 4 cực là nói về cực Bắc Lũng Cú, cực Tây A Pa Chải, cực Đông Mũi Đôi và cực Nam Mũi Đất Cà Mau nha các bạn ơi!
Cùng với vibe hùng vĩ của vùng đất cao nguyên đá, cột cờ Lũng Cú đứng hiên ngang trên đỉnh núi Long Sơn là địa danh đầy cảm xúc mãi không quên. Điểm cực Bắc chính xác về tọa độ của lãnh thổ nước mình nằm ở gần sông Nho Quế, khu vực hiểm trở khó đi lại lắm, nên từ lâu cột cờ Lũng Cú đã trở thành một cột mốc với lá quốc kỳ rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em.
Có thể dễ dàng chinh phục cột cờ Lũng Cú bằng ô tô hay xe máy, rồi leo 389 bậc cầu thang để đến gần hơn với lá cờ, ngắm nhìn bản Lô Lô Chải bình yên phết. Thời điểm đỉnh nhất để đến Lũng Cú chính là cuối tháng 10 khi hoa tam giác mạch nở rộ cực chill luôn!
Hành trình khám phá cực Nam có phần dễ thở hơn với những con đường trải nhựa phẳng lỳ, thẳng tắp đến thị trấn Năm Căn rồi lên ca-nô vượt sóng đến với Đất Mũi.
Sau khoảng một giờ lênh đênh trên sóng nước, ca nô cập bến đưa du khách đặt chân lên mũi Cà Mau, thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, nơi có mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 và "mũi thuyền Cà Mau" sừng sững cùng sóng gió nơi tận cùng đất nước. Sống ảo ở đây là phải!
Chạm đến cực đông Mũi Đôi không chỉ là sự thỏa mãn về việc chinh phục được một tọa độ đặc biệt của Tổ quốc, bạn sẽ có được trải nghiệm thú vị và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp biển trời bất tận của vịnh Vạn Phong nữa đấy!
Có nhiều tranh luận về điểm cực Đông của nước ta giữa Mũi Đại Lãnh (Phú Yên) và Mũi Đôi (Khánh Hòa), nhưng đối với nhiều dân phượt thì đó là phần lục địa nằm ở Mũi Đôi, bán đảo Hòn Gốm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Cực Tây được ghi dấu bằng cột mốc biên giới ba mặt, mỗi mặt có quốc huy và tên nước hướng đó (Việt Nam - Lào - Trung Quốc). Cách thành phố Điện Biên Phủ 250 km, cung đường chinh phục cực Tây trải qua nhiều địa hình phức tạp, có những đoạn phải offroad hardcore, tới Đồn Biên phòng A Pa Chải để gửi đồ và nhờ sự trợ giúp của những người lính.
Nguồn: svvn.tienphong.vn