Tờ New Statesman của Anh vừa thả một bài phân tích khá gắt về việc liệu Moscow có thực sự "dám động tay" nếu quân phương Tây tiến vào Ukraine hay không. Spoiler alert: có khi chỉ là "khẩu chiến" thôi nhé!
Chuyên gia Katie Stallard của Anh vừa viết trên New Statesman rằng, dù Moscow có "hùng hồn" đến mấy, khả năng cao là họ cũng không dám tấn công quân đội liên minh phương Tây nếu bọn họ thực sự tiến vào Ukraine đâu. Lý do? Vì động thủ là "tự đào hố chôn mình" mà!
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 4/9, khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron triệu tập hội nghị "Liên minh Tự nguyện" (hay còn gọi là "Liên minh Sẵn sàng") với 30 quốc gia - từ Canada đến tận Nhật Bản luôn á! Ông Macron tuyên bố sẽ "đảm bảo an ninh cho Ukraine sau chiến tranh" và cho biết đã có 26 nước cam kết đưa quân đến.
Plot twist là ông ấy cũng nói rõ: quân mình không đánh nhau trực tiếp với Nga đâu, chỉ đóng ở những khu vực cụ thể thôi nhé!
Chưa đầy 24 tiếng sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "phản dame" ngay tại một hội nghị kinh tế ở Vladivostok. Lúc này ông vừa từ Trung Quốc về, nơi ông vui vẻ duyệt binh cùng hai "bro" là Tập Cận Bình và Kim Jong-un.
Đầu tiên, ông chủ Kremlin nói nhẹ nhàng: nếu hai bên Nga-Ukraine đàm phán được thì đâu cần quân phương Tây làm gì. Nhưng ngay sau đó, ông "flex" luôn: "Nếu có lực lượng quân sự nào dám xuất hiện ở đó, đặc biệt là lúc đang đánh nhau, chúng tôi sẽ coi họ là mục tiêu hợp pháp để... xóa sổ!"
Nhớ lại năm 2022 khi bắt đầu chiến dịch, ông Putin từng nói rõ mục tiêu chính là ngăn NATO mở rộng về phía đông và biến Ukraine thành "căn cứ quân sự" của phương Tây.
Katie Stallard phân tích rằng rõ ràng ông Putin không thể nào tự nguyện chấp nhận quân đội phương Tây đóng ở Ukraine - thứ mà ông cố ngăn chặn bằng mọi giá. Những phát ngôn đó chắc chắn là để "dọa" các ông lớn phương Tây nghĩ lại chuyện đưa quân vào.
Nhưng đây mới là điểm hay: dù nói cứng thế, chưa chắc ông Putin đã dám "all-in" để xung đột trực tiếp với các "ông trùm" hạt nhân như Anh, Pháp hay các thành viên NATO khác đâu nhé!
Thậm chí New Statesman còn "bóc phốt" thẳng: cả hai bên đều đang "hù dọa" nhau thôi! Không chỉ Nga, mà ngay cả các nhà lãnh đạo phương Tây cũng chưa chắc đã sẵn sàng hy sinh tính mạng lính của mình để đánh nhau với Nga vì Ukraine đâu.
Thêm một plot twist nữa: ẩn số lớn nhất có thể là Mỹ và Donald Trump!
Ông Macron và các lãnh đạo châu Âu, cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cố gắng show cho Washington thấy rằng họ sẵn sàng "gánh team" luôn.
Còn ông Putin thì ngược lại, đang "câu view" Trump bằng cách "thổi" lên nỗi lo rằng châu Âu đang chơi trò nguy hiểm có thể dẫn đến xung đột lớn hơn nhiều. Mục đích? Để Mỹ rút lui, bỏ mặc EU và Kiev đối đầu một mình với Nga thôi!
Nguồn: soha.vn