Từ khi lên chức mẹ bỉm của cặp song sinh Jimmy và Jenny, Phương Oanh liên tục khoe hành trình nuôi con siêu chân thật trên mạng. Không chỉ share những khoảnh khắc cute xỉu, cô nàng còn "bóc phốt" luôn những plot twist khó đỡ mà ai nuôi con cũng phải gật gù "same same"
Mới đây, mẹ bỉm Phương Oanh lại khiến hội chị em sốt xình xịch khi chia sẻ về giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên 2" của hai nhóc tỳ. Theo cô nàng kể thì Jimmy và Jenny đang bước vào độ tuổi "có vấn đề" với đủ loại thay đổi về cảm xúc, tính cách lẫn hành vi. Hai bé giờ muốn tự làm mọi thứ, có ý kiến riêng, biết thể hiện sự không vừa lòng nhưng lại chưa đủ skill để nói cho mọi người hiểu.
Vì thế mà những màn ăn vạ, khóc lóc hay giận dỗi cứ xuất hiện bất thình lình, "đến vèo đi vèo" như cơn lốc mini trong nhà luôn ️ Nữ diễn viên hài hước chia sẻ: "Nhà ai mà có em bé bắt đầu vào những tuổi khủng hoảng thì điểm danh với Oanh xem là cảnh tượng này có quen không nhé. Ngày sương sương cứ vài lần ăn vạ rồi dỗi hờn hàng giờ".
Cô gọi tuổi lên 2 của Jimmy và Jenny là "cơn bão nhỏ đáng yêu", vì dù có lúc khiến bố mẹ quay cuồng như chong chóng, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy các con đang lớn từng ngày, bắt đầu có cảm xúc riêng và cần được lắng nghe nhiều hơn
Để chill cùng con trong giai đoạn "bão táp" này, Phương Oanh đã setup riêng một "góc bình tĩnh" trong nhà. Đây là nơi để các bé có thể tạm dừng, điều chỉnh mood sau những lúc khóc lóc hoặc giận dỗi. Với cô, khi con đang trong cơn khủng hoảng, điều quan trọng nhất không phải là quát mắng hay ép con phải nín ngay, mà chính bố mẹ cũng cần hít một hơi thật sâu để giữ calm trước đã
"Thật ra khủng hoảng tuổi lên 2 không chỉ là thử thách của con đâu, mà Oanh thấy nó còn là hành trình học cách bình tĩnh và kiên nhẫn của bố mẹ nữa đấy. Các con lớn lên thay đổi từng ngày và bản thân Oanh cũng vẫn đang học cách trưởng thành cùng con" - mẹ bỉm tâm sự.
Khi con chưa biết gọi tên cảm xúc của mình, bố mẹ cần ở bên để hướng dẫn, giúp con hiểu rằng việc buồn, tức giận hay thất vọng là bình thường thôi, nhưng con cần học cách thể hiện cảm xúc cho đúng cách
Trong đoạn clip mà Phương Oanh chia sẻ, khoảnh khắc khiến dân tình cười không nhặt được mồm nhất là khi bé Jimmy khóc ăn vạ. Phương Oanh để con có vài phút tự khóc và bình tĩnh lại. Tuy nhiên, khi hết thời gian mà cậu bé vẫn tiếp tục gào khóc, mẹ Oanh phải lôi ra "bí kíp roi mây thần thánh"
Dĩ nhiên là nữ diễn viên chỉ dọa yêu để con chú ý và dừng cơn ăn vạ thôi. Thế nhưng chỉ cần nghe đến "roi mây", Jimmy lập tức nín khóc rồi nhào tới ôm mẹ, tạo nên khoảnh khắc vừa hài hước vừa đáng yêu không chịu được luôn
Sau khi con đã bình tĩnh, Phương Oanh không bỏ qua sự việc mà nhẹ nhàng trò chuyện cùng bé. Cô nhắc con cất gọn đồ của mình, hướng dẫn con nhận biết hành vi nào nên làm và hành vi nào không nên lặp lại. Cách xử lý của nữ diễn viên nhận được sự đồng cảm từ hội mẹ bỉm, bởi vừa mềm mỏng, yêu thương nhưng vẫn có boundary rõ ràng.
Phương Oanh chia sẻ quan điểm nuôi con: "Mềm mỏng nhưng vẫn đủ vững vàng để nói không với những điều dễ thành thói quen không tốt". Với cô, yêu con không có nghĩa là chiều theo mọi đòi hỏi của con. Ngược lại, bố mẹ cần đủ kiên định để giúp con hình thành nề nếp, biết tôn trọng quy tắc và học cách kiểm soát cảm xúc
Giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2 có thể khiến nhiều phụ huynh "toang" hết pin, nhưng qua cách Phương Oanh chia sẻ, đó cũng là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của trẻ. Mỗi cơn khóc, mỗi lần giận dỗi đều là cơ hội để con học cách lớn lên, còn bố mẹ học cách thấu hiểu, bình tĩnh và trưởng thành cùng con nha
Nguồn: kenh14.vn