KunXanh3406
New member
Sau khoảng thời gian dài "ở ẩn" để chăm sóc gia đình, Phương Oanh chính thức comeback màn ảnh với vai diễn trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Lần tái xuất này đặc biệt hơn bao giờ hết vì diễn ra khi hai con song sinh của chị vẫn còn rất nhỏ, mà lịch quay phim thì dài "ngoằng ngoèo" - đến giờ vẫn chưa đóng máy luôn á
Trong một buổi giao lưu với báo chí, Phương Oanh đã có những chia sẻ khiến các mẹ bỉm sữa ai cũng thấm thía. Chị thừa nhận: "Những ngày quay dày đặc như thế đôi khi khiến tôi cảm thấy xót con. Có những lúc tôi tự trách mình một chút, vì cảm giác mình tham lam quá, vừa muốn dành thật nhiều thời gian cho con, lại vừa khao khát được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp".
Nghe mà thấy đau lòng ghê! Dù cố gắng balance giữa công việc và gia đình, nhưng có lúc chị cũng không tránh khỏi cảm giác "mẹ tròn con vuông" khó quá. Đặc biệt là khi các bé giận hờn rõ mồn một, quấn bác nhiều hơn là mẹ: "Tôi cũng thấy chạnh lòng và có chút cảm giác có lỗi với con."
Trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh hóa thân thành Mỹ Anh - một người phụ nữ hiện đại, sự nghiệp ổn định nhưng quyết định "về hậu phương" support ông xã. Vai diễn này được xem là dấu mốc comeback sau thời gian dài vắng bóng của chị.
Tuy bộ phim gây tranh cãi về nhịp phim lẫn kịch bản, nhưng diễn xuất của Phương Oanh lại được khen "tiến bộ rõ rệt", tự nhiên và đằm thắm hơn hẳn so với thời Hương Vị Tình Thân. Một số khán giả vẫn góp ý rằng chị đôi lúc diễn hơi an toàn, nhưng đa số đều công nhận nữ diễn viên đã có bước chuyển mình tích cực, đặc biệt là ở những cảnh nội tâm
Lần comeback này cho thấy Phương Oanh chưa bao giờ bỏ cuộc với đam mê diễn xuất, chị chỉ tạm dừng để dành thời gian cho bản thân và gia đình thôi. Từ người mẫu thời trang, đến vai diễn gây sốt trong Quỳnh Búp Bê, rồi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình - phim của Phương Oanh tuy hay gắn với drama nhưng không thể phủ nhận sức hút đặc biệt của chị.
Với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, có thể Phương Oanh chưa "viral" như thời đỉnh cao, nhưng sự đánh đổi và cảm giác "có lỗi với con" cũng xứng đáng khi chị nhận về nhiều phản ứng tích cực hơn hẳn rồi
Nguồn: kenh14.vn
Trong một buổi giao lưu với báo chí, Phương Oanh đã có những chia sẻ khiến các mẹ bỉm sữa ai cũng thấm thía. Chị thừa nhận: "Những ngày quay dày đặc như thế đôi khi khiến tôi cảm thấy xót con. Có những lúc tôi tự trách mình một chút, vì cảm giác mình tham lam quá, vừa muốn dành thật nhiều thời gian cho con, lại vừa khao khát được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp".
Nghe mà thấy đau lòng ghê! Dù cố gắng balance giữa công việc và gia đình, nhưng có lúc chị cũng không tránh khỏi cảm giác "mẹ tròn con vuông" khó quá. Đặc biệt là khi các bé giận hờn rõ mồn một, quấn bác nhiều hơn là mẹ: "Tôi cũng thấy chạnh lòng và có chút cảm giác có lỗi với con."
Trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh hóa thân thành Mỹ Anh - một người phụ nữ hiện đại, sự nghiệp ổn định nhưng quyết định "về hậu phương" support ông xã. Vai diễn này được xem là dấu mốc comeback sau thời gian dài vắng bóng của chị.
Tuy bộ phim gây tranh cãi về nhịp phim lẫn kịch bản, nhưng diễn xuất của Phương Oanh lại được khen "tiến bộ rõ rệt", tự nhiên và đằm thắm hơn hẳn so với thời Hương Vị Tình Thân. Một số khán giả vẫn góp ý rằng chị đôi lúc diễn hơi an toàn, nhưng đa số đều công nhận nữ diễn viên đã có bước chuyển mình tích cực, đặc biệt là ở những cảnh nội tâm
Lần comeback này cho thấy Phương Oanh chưa bao giờ bỏ cuộc với đam mê diễn xuất, chị chỉ tạm dừng để dành thời gian cho bản thân và gia đình thôi. Từ người mẫu thời trang, đến vai diễn gây sốt trong Quỳnh Búp Bê, rồi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình - phim của Phương Oanh tuy hay gắn với drama nhưng không thể phủ nhận sức hút đặc biệt của chị.
Với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, có thể Phương Oanh chưa "viral" như thời đỉnh cao, nhưng sự đánh đổi và cảm giác "có lỗi với con" cũng xứng đáng khi chị nhận về nhiều phản ứng tích cực hơn hẳn rồi
Nguồn: kenh14.vn