Trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt" do MC Dương Hồng Phúc dẫn dắt, cả ca sĩ Hoàng Tôn lẫn diễn viên Phương Oanh đều không kìm được nước mắt khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của các nhân vật. Hai nghệ sĩ đã cùng nhau lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia đến với khán giả
Phương Oanh đã bật khóc khi thấy hoàn cảnh của hai em Vi Quốc Việt và Nguyễn Danh Tuấn. Cô chia sẻ rất đồng cảm với suy nghĩ của các em, những đứa trẻ mong lớn nhanh để gánh vác gia đình.
"Mình biết đây là chương trình ý nghĩa lắm, nơi lắng nghe và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Trước khi đến đây, mình đã chuẩn bị tinh thần 'thần kinh thép' lắm rồi nhưng khi tận mắt chứng kiến những gì các nhân vật trải qua thì không thể kiềm được cảm xúc nữa. Mình thấy đau lòng quá trước nỗi khổ của các gia đình, đặc biệt là suy nghĩ trưởng thành, hiểu chuyện của các bé càng khiến mình xót xa hơn", Phương Oanh tâm sự
Nữ diễn viên kể lại, cô vốn sinh ra trong gia đình khá giả nhưng bất ngờ gặp biến cố khiến cả nhà rơi vào thời kỳ khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, ba mẹ cô chưa bao giờ than vãn hay kêu ca trước mặt con cái. Phương Oanh chia sẻ, dù không nói ra nhưng cô luôn cảm nhận được áp lực đè nặng lên vai ba mẹ.
Thời điểm đó, Phương Oanh cũng độ tuổi với các em trong chương trình. Vì thế cô càng hiểu rõ cảm giác khi gia đình bất ngờ sa sút, liên tục đối mặt với biến cố, khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.
"Những ngày tháng đó, mình chứng kiến ba mẹ sa sút rất nhiều về tinh thần. Mỗi sáng thức dậy, điều mình mong mỏi nhất chỉ là gia đình được bình an, ba mẹ có sức khỏe. Mình cứ đau đáu mong mình lớn thật nhanh để có thể lao động, kiếm tiền phụ ba mẹ. Mình từng mơ có tiền mua sữa cho ba mẹ uống, để họ có đủ dinh dưỡng vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Hơn ai hết, mình thấu hiểu cảm giác bất lực của các em nhỏ trong chương trình khi còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi lao động nhưng đã ấp ủ khát khao lớn nhanh để gánh vác gia đình", Phương Oanh tâm sự
Nữ diễn viên "Hương vị tình thân" cho biết, chính biến cố bất ngờ đã rèn luyện cho cô ý chí mạnh mẽ và thôi thúc cô vươn lên. Cô nói: "Mình nghĩ, ý chí đó là nền tảng để mình nỗ lực từng ngày trong suốt tuổi trẻ. Nhờ vậy, hôm nay mình có được chút thành công, không chỉ giúp đỡ được gia đình mà còn có thể sẻ chia với xã hội, với những hoàn cảnh khó khăn khác. Mình biết ơn những biến cố đã rèn luyện mình thành một người con bản lĩnh, vững vàng và mạnh mẽ"
"Từ nhỏ, mình đã luôn tâm niệm rằng dù khó khăn đến đâu, vẫn phải giữ niềm tin vào cuộc sống, sống lương thiện để một ngày nào đó có thể giúp đỡ gia đình và những người xung quanh. Mình hy vọng các em nhỏ cũng sẽ có được động lực ấy, nỗ lực vươn lên vượt qua nghịch cảnh của chính mình", Phương Oanh chia sẻ
Nguồn: svvn.tienphong.vn