Phương Oanh "flex" hành trình tự làm đại gia của chính mình, không dựa vào ai cả! ✨

1d8fbcc66d9377fd83cc.webp


8efe2864e9f0a88c5904.jpg


Nữ hoàng Quỳnh búp bê chính thức "lên đời" CEO! Phương Oanh vừa cho ra mắt công ty riêng trong lĩnh vực mỹ phẩm - làm đẹp, và cô nàng đã tâm sự với Tiền Phong về journey "tự làm đại gia của chính mình" siêu xịn của mình đây!

Từ bé đã là "CEO tí hon", giờ càng pro hơn!

Hóa ra máu kinh doanh của Oanh đã "chảy trong máu" từ thuở bé tí tẹo rồi nha! Cô chia sẻ: "Oanh ấp ủ việc kinh doanh từ lâu lắm rồi. Oanh biết kiếm tiền từ những năm còn bé tí bé tẹo, bằng cách giúp bố mẹ kinh doanh."

Ngay từ nhỏ, dù làm việc nhỏ nhưng Oanh đã biết cách "support" bố mẹ kiếm tiền. "Mẹ làm thế nào, mình làm thế ấy, có những hôm không cần có mẹ mình vẫn biết cách bán hàng giúp mẹ" - girl boss từ thuở ấu thơ đây rồi!

Thực ra Oanh đã kinh doanh từ nhiều năm trước, nhưng chưa thành lập công ty chính thức. Năm nay, khi cảm thấy bản thân đủ mạnh về mọi mặt, đặc biệt là tâm lý và sự quyết đoán, cô mới quyết tâm all-in vào việc kinh doanh một cách nghiêm túc hơn.

May mắn thay, đầu năm có "Cô gái nhà người ta", chuẩn bị phát sóng "Những ngày không quên", giữa năm có phim "Người nối nghiệp" - mọi thứ đến rất tự nhiên. Oanh tự tin vẫn đủ "năng lượng" để cân đẹp cả việc kinh doanh lẫn nghiệp diễn!

Vừa CEO vừa diễn viên, làm sao mà kham nổi?

Hiện tại, Oanh vẫn đang "control" được cả sức lực và thời gian cực tốt. Phim quay chủ yếu ở Hà Nội đã là lợi thế lớn rồi. Còn việc kinh doanh thì đã được sắp xếp từ trước, nhân viên và trợ lý đã vào guồng, cô có thể chỉ đạo, giám sát từ xa - work from home vẫn hiệu quả mà!

Năm nay quyết định "bung" ra kinh doanh vì Oanh đã kiểm soát hết mọi thứ, tự tin có thể làm tốt nhất cho cả hai mảng. Lĩnh vực chọn là làm đẹp - thứ gần gũi nhất, đam mê và am hiểu. "Mình phải thật thích mới làm được" - đúng mindset rồi đó! ✨

574018e9a61d07f3c3d2.jpg


Nhiều celeb làm mỹ phẩm nhưng ít ai trụ được - vậy Oanh tin gì?

Câu trả lời vẫn là: đam mê, am hiểu và nỗ lực hết mình! Thực ra Oanh cũng từng thất bại trong lĩnh vực làm đẹp, nên đã "nhìn thấy" những thiếu hụt để suốt những năm qua tự bù đắp.

"Thành công không phải đích đến mà là hành trình" - quote hay phết! Theo Oanh nghĩ, cả hành trình trong suốt mấy năm qua có thất bại, trải nghiệm và có đứng lên. Cô đang trên đường đến thành công, còn đạt được bao nhiêu phần trăm lại là chuyện khác.

Nghệ sĩ kinh doanh - vì đam mê hay vì... tiền?

Oanh trả lời khá thẳng thắn: "Nói có thì không hẳn, mà không thì cũng không hoàn toàn đúng." Hoạt động nghệ thuật không phải quá trình lâu dài, nhất là ở Việt Nam không dám chắc mình còn "sống được với nghề" đến bao giờ.

Kinh doanh cũng có thể không lâu dài, nhưng mình có thể xoay chuyển được. Nghệ thuật đôi khi là duyên, là lộc, nhưng diễn viên phụ thuộc kịch bản, nhà sản xuất chứ không thể tự "giành giật" vai diễn yêu thích. Kinh doanh khác hẳn - mình làm chủ được!

"Phương Oanh thích mình luôn ở thế chủ động" - boss lady energy right there!

Cô cũng muốn làm được nhiều thứ hơn, cống hiến nhiều hơn cho công chúng và xã hội, nhưng muốn thế phải vững vàng đã. "Tôi không muốn dựa vào ai" - independent woman vibes quá đi!

51eca0fe8e81eb6d5870.jpg


Sao không về làm "hậu phương" cho đại gia thôi?

Câu hỏi triệu đô này Oanh cũng từng nghĩ đến. Thành công lớn nhất của phụ nữ là chồng con, gia đình - cô đã từng nghĩ vậy. Tuy nhiên càng trải nghiệm càng nhận ra chẳng có gì bền vững cả.

"Tôi tự thấy mình không may mắn lắm trong chuyện tình cảm, nên không tin nếu lui về ở ẩn có thể có thành công và hạnh phúc. Đó là điều xa xỉ, như thế cũng có nghĩa mình lại ở thế bị động" - real talk quá rồi!

Chuyện tình cảm là duyên, khi nào đến mình đón nhận. Còn chuyện lui về ở ẩn ở thời điểm này là rất khó. Sự bản lĩnh, năng lượng có được nếu ở ẩn thì quá lãng phí những thứ đã trau dồi, bao nhiêu sự vấp ngã trong cuộc sống.

Girl boss từ trong trứng nước! ✨

Từ bé Oanh đã có ý thức tự chủ, trong nhà bố mẹ luôn cảm thấy yên tâm nhất về cô khi có việc xa nhà. Tính cách được rèn từ nhỏ, lớn lên dù sống thiên cảm xúc, đôi khi gạt sự tự chủ để muốn yêu và được yêu, dành cho gia đình, nhưng cá tính mạnh mẽ, tự chủ vẫn nhen nhóm trong mình - không thể nào chấp nhận an phận lui về phía sau được!

Thế là xong rồi, Phương Oanh đã chính thức trở thành CEO của chính mình, không cần dựa vào ai cả! Chúc chị thành công trên con đường kinh doanh nhé!

92d7f359d1b2baed9181.jpg


82fe449f4590e42c1a46.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top