Quay phim mà bị rắn cắn đến 2 lần, Phương Nam chứng minh là nghệ sĩ "máu lửa" thật sự
Phương Nam (tên đầy đủ là Nguyễn Phương Nam), sinh năm 1993, quê ở Thanh Hóa và tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh bạn đã cày cuốc trong nghề gần 10 năm trời, đóng toàn vai phụ trên truyền hình và điện ảnh. Nhưng mà từ khi vào vai tiểu đội trưởng Tạ trong "Mưa đỏ", tên tuổi anh mới thực sự nổi như cồn, rồi từ đó liên tục được mời đóng vai đa dạng trên màn ảnh rộng.
Trong "Út Lan 2", Phương Nam hóa thân thành Đen - một người đàn ông miền Tây trông gầy gò, đen sạm, hốc hác, phải đối mặt với hàng loạt biến cố gia đình và những chuyện tâm linh siêu kỳ bí. Để "đu idol" vai diễn này, anh chấp nhận tạo hình khắc khổ luôn chứ không giữ ngoại hình đẹp trai như thường ngày. Vai diễn còn đòi hỏi anh phải diễn nhiều cảnh tâm lý nặng nề, từ sợ hãi đến mất mát và bất lực nữa
Ê-kíp "Út Lan 2" quay phim ngay tại rừng U Minh Thượng, với cả tá cảnh sông nước siêu thực tế. Phương Nam phải chèo thuyền, lội nước và ngâm mình dưới nước vào ban đêm luôn nha. Có những cảnh cao trào còn phải phối hợp với ekip để diễn cảnh bị kéo xuống nước nữa. Điều kiện quay như vầy thì thể lực phải good lắm mới chịu được!
Đỉnh cao drama là lúc quay cảnh với rắn giữa dòng nước. Theo ê-kíp thì con rắn này là rắn nuôi và không có nọc độc nha. Nhưng mà khi Phương Nam dùng tay khống chế con rắn theo hướng dẫn, thằng rắn bất ngờ quay ra đớp luôn vào tay anh Phương Nam vẫn cố giữ bình tĩnh để quay tiếp, nhưng con rắn lại cắn lần 2 khiến tay anh chảy máu, đạo diễn phải dừng máy gấp!
May mà con rắn không độc nên vết thương không nghiêm trọng lắm. Ê-kíp nhanh tay sơ cứu và đưa Phương Nam đi bệnh viện kiểm tra ngay. Sau khi nghỉ ngơi và check sức khỏe xong, anh quay lại trường quay hoàn thành vai Đen như thường
Trước "Út Lan 2", Phương Nam từng "lột xác" ngoạn mục trong "Mưa đỏ" đó. Vào vai tiểu đội trưởng Tạ, anh chấp nhận ép cân, làm da sạm đi, tạo hình nhiều sẹo để phù hợp nhân vật. Vai diễn này chính là bước ngoặt giúp anh được công chúng biết đến nhiều hơn và ẵm luôn giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam luôn nè!
Sau "Mưa đỏ", Phương Nam tiếp tục thử sức với những vai siêu khác biệt. Trong "Trùm Sò", anh vào vai Tôm Hùm - một anh giang hồ lãng tử nhưng hài hước, vụng về và hơi ngây ngô. Để chuẩn bị vai này, anh phải tăng cân, luyện giọng miền Nam và tập gym cho những cảnh action đỉnh cao. Còn trong "Chuyến Đi Nhớ Đời", anh đóng vai Hoàng - một ông bố đơn thân mất việc, phải sinh tồn cùng con trai trên đảo.
Từ một diễn viên vai phụ nhiều năm, giờ Phương Nam đang dần chiếm spotlight trên màn ảnh rộng bằng những nhân vật đa sắc màu. Nếu "Mưa đỏ" giúp anh nổi tiếng, "Trùm Sò" cho thấy khả năng biến hóa đỉnh cao, thì "Chuyến Đi Nhớ Đời" và "Út Lan 2" tiếp tục đưa anh lên vị trí trung tâm của câu chuyện. Với dự án kinh dị lần này, Phương Nam lại một lần nữa chọn vai diễn đòi hỏi nhiều về ngoại hình, tâm lý và thể lực, trong đó sự cố bị rắn cắn 2 lần trở thành trải nghiệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp làm phim
Nguồn: saostar.vn