Phương Mỹ Chi vừa làm dậy sóng cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường trong MV "Thiên đường với người thương" - sản phẩm âm nhạc cô nàng thả xích vào ngày 12/8 vừa rồi. Bên cạnh những khoảnh khắc visual đỉnh cao và concept đậm chất văn hóa Khmer, nữ ca sĩ còn không giấu được sự shocked trước sức ảnh hưởng của ca khúc trên mạng xã hội.
Đính kèm loạt ảnh xịn xò, Phương Mỹ Chi viết: "Yêu những khoảnh khắc này quá". Cô nàng cho biết mấy ngày qua cứ lướt mạng là thấy fan khoe ảnh, clip liên quan đến văn hóa Khmer. Tại Trà Vinh và An Giang, nhiều người check-in tại chùa, những địa điểm văn hóa như Ao Bà Om, thuê trang phục truyền thống Khmer để chụp ảnh sống ảo. Những fan không có điều kiện đi xa cũng đào lại hình ảnh cũ từng mặc trang phục Khmer, thưởng thức những món ăn đặc trưng miền Tây như bún nước lèo, cá kèo mắm me rồi flex lên mạng xã hội.
Không dừng lại ở đó, sức lan tỏa của ca khúc còn được thể hiện qua nhiều content khác nhau. Khán giả reaction, hát cover, thực hiện các điệu múa Robam, Rom Vong… khiến Phương Mỹ Chi vô cùng thích thú. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ rằng có lúc cô dành cả ngày để xem những content do fan làm thay vì xem lại chính MV của mình luôn á
"Thật sự Chi không nghĩ Thiên đường với người thương có thể được mọi người yêu thương và lan tỏa như thế đâu", Phương Mỹ Chi tâm sự.
Theo nữ ca sĩ, ca khúc ban đầu đến với cô như một định mệnh vậy. Từ một bài pop khá đơn giản, Phương Mỹ Chi dần nảy ra ý tưởng đưa thêm những chất liệu văn hóa Nam Bộ vào sản phẩm. Đây cũng là style quen thuộc trong journey âm nhạc của cô nàng khi đã từng khai thác nhiều chất liệu truyền thống như lý, dân ca, hát bội và cải lương.
Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm một vibe mới, văn hóa Khmer bất ngờ xuất hiện trong tâm trí Phương Mỹ Chi. Từ đó, cô quyết định đưa âm hưởng dân ca Khmer vào ca khúc thông qua đoạn hát: "Về bên em múa đàn hát ca… Bon xa lanh on te".
Với Phương Mỹ Chi, việc đưa văn hóa Khmer vào "Thiên đường với người thương" không đơn thuần là một lựa chọn về mặt âm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết cô vốn crush văn hóa Khmer từ lâu bởi sự rực rỡ nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, gần gũi.
Đặc biệt, quá trình thực hiện MV còn giúp Phương Mỹ Chi hiện thực hóa một mong muốn mà cô từng ấp ủ. Nữ ca sĩ được diện những bộ trang phục Khmer, đồng thời thực hiện những điệu múa mà cô từng yêu thích nhưng chưa có cơ hội học bài bản.
"Yêu thích văn hóa Khmer đã lâu vì sự rực rỡ nhưng mộc mạc. Khi làm MV này vừa được mặc những bộ đồ Khmer đẹp ơi là đẹp, múa điệu múa mà ngày xưa mình từng yêu thích mà chưa được học bài bản. Nay thực hiện MV này xong, như là thực hiện được ước mơ của mình vậy", Phương Mỹ Chi bày tỏ.
Điều đáng chú ý là từ một sản phẩm âm nhạc, "Thiên đường với người thương" đang tạo ra những tương tác vượt xa phạm vi của một MV thông thường. Khán giả không chỉ nghe và share ca khúc mà còn chủ động tìm hiểu, tái hiện và lan tỏa những hình ảnh, món ăn, trang phục, điệu múa gắn với văn hóa Khmer.
Đây cũng chính là điều khiến Phương Mỹ Chi xúc động. Thông qua âm nhạc, những giá trị văn hóa vốn quen thuộc với cộng đồng người Khmer nhưng có thể chưa được nhiều bạn trẻ biết đến đang được tiếp cận công chúng theo một cách gần gũi và tự nhiên hơn.
Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã đồng hành cùng cô trong hành trình lan tỏa những giá trị văn hóa đẹp đẽ của Khmer. Với Phương Mỹ Chi, thành công đáng quý của "Thiên đường với người thương" không chỉ nằm ở mức độ được yêu thích của một ca khúc, mà còn ở việc sản phẩm có thể khơi gợi sự tò mò, tình yêu và niềm tự hào của khán giả đối với những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Bộ.
Nguồn: saostar.vn