Vụ này drama thật sự luôn nha mọi người ơi! Phụ xe nghĩ làm thêm kiếm tiền chắc ez game nhưng ai ngờ bị công an bắt ngay tại trận
Ngày 2-11, Công an TP Long Xuyên (An Giang) thông báo đang tạm giữ anh Nguyễn Văn Biểu (sinh năm 1974, ở xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) - tức là phụ xe, cùng cả chiếc xe và đống hàng "kẹp nách" để điều tra về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu". Ơ hay hay
Chuyện là vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, team chống buôn lậu của Công an TP Long Xuyên setup bẫy cực chuẩn trên đường Lý Thái Tổ (thuộc phường Mỹ Long) và bắt quả tang một chiếc xe khách giường nằm chở đầy hàng lậu. Plot twist là anh tài xế thấy công an liền "chạy deadline" bỏ luôn xe để... tẩu thoát
Khi kiểm tra, các anh công an phát hiện trong xe có tận 15 loa thùng các loại, 1.490 bao thuốc lá ngoại (con số này chi tiết vãi!) và hơn 600 chai, hộp thuốc made in nước ngoài. Toàn bộ đều không có hóa đơn, chứng từ gì hết - sus hết nấc
Lên đồn rồi, anh Biểu khai bánh trôi nước luôn: do muốn kiếm thêm thu nhập nên đã cùng anh tài xế nhận chở thuê số hàng "không rõ nguồn gốc" này cho người khác. Còn mấy cái loa thùng thì được nhân viên trạm xe mang lên từ TP Châu Đốc.
Nguồn: kenh14.vn