Phụ xe khách tốt bụng nhặt được gần 200 triệu, đăng đàn tìm người đánh rơi khiến dân mạng rần rần

2c348d0bcd9a449f588f.jpg


Nhặt được chiếc ví chứa số tiền khủng trên xe khách, anh phụ xe tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội đã không ngần ngại đăng đàn lên mạng xã hội để mong sớm trả lại cho chủ nhân. Câu chuyện đẹp này đang làm ấm lòng cư dân mạng!

fcfecf7b54bb3c1ecf64.jpg


Chiều 3/4, anh Nguyễn Võ Cường Bách (29 tuổi, ở huyện Nam Đàn, Nghệ An) - phụ xe của nhà xe D.V chạy tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội cho biết, sau khi đăng story lên mạng xã hội, chủ nhân chiếc ví đánh rơi với số tiền 8.300 USD (tầm 180 triệu đồng luôn nha!) đã liên hệ để xin nhận lại tài sản rồi.

Theo anh Bách kể lại, vào khoảng 23h30' ngày 2/4, có một hành khách vẫy xe ở cuối Nghệ An để đi Hà Nội. Do khách đón xe giữa đường nên nhà xe không lưu được thông tin gì của người này cả.

Đến gần 05h sáng 3/4, sau khi trả khách xong ở bến xe Hà Nội, anh Bách dọn dẹp xe thì phát hiện ra một chiếc ví bị bỏ quên.

Mở ví ra xem thì ối dồi ôi, bên trong có tận 8.300 USD (khoảng 180 triệu VNĐ đấy ạ) cùng giấy tờ tùy thân của anh Hồ Văn Tùng (SN 1975, ở phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai, Nghệ An).

Nhặt được ví, anh Bách đã lật lại danh sách những người đặt vé trên chuyến xe nhưng chẳng ai trùng khớp cả.

Hết cách rồi nên anh Bách đành phải đăng lên Facebook cá nhân để mong sớm tìm được chủ nhân của chiếc ví.

"Cho đi là còn mãi, không phải của mình thì là của chủ. Ăn không hết chừng này đâu, sợ nghẹn tiếng khóc của anh ấy lắm! Chắc đang chồng tiền đi nước ngoài cho con cháu gì đó. Mình lấy được thì người ta mất, bên vui bên xót, không nên vui" – anh Bách chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, dòng trạng thái này đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận, ai cũng mong người mất ví sớm tìm lại số tài sản đánh rơi.

Đến chiều tối cùng ngày (3/4), anh Hồ Văn Tùng (chủ nhân của chiếc ví) đã liên hệ trực tiếp với anh Bách để nhận lại số tiền.

Theo anh Tùng cho biết, số tiền này dùng để đóng học phí lớp tiếng Nhật cho con, đây là toàn bộ số tiền gia đình anh tích góp, vay mượn người thân và bạn bè. Nghe mà thương quá đi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top