BoBobo2842
New member
Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến (Bảo Yến bus) đang họp bàn để sa thải phụ xe buýt tuyến số 58 vì đã có hành vi hành hung một nữ hành khách vào chiều ngày 31/3 - và thật sự là không thể chấp nhận được luôn á!
Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Q. A. bị phụ xe buýt tuyến số 58 hành hung vào chiều ngày 31/3, trao đổi với PV vào sáng nay (5/4), ông Nguyễn Khoa Trường - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến cho biết:
Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, đơn vị đã đình chỉ công tác đối với phụ xe buýt Trần Văn Sang (SN 1979 – người hành hung chị Q. A.) rồi nha mọi người.
Trong ngày hôm qua 4/4, Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến (Bảo Yến bus) đã cử cán bộ cùng với phụ xe buýt sang nhà nữ sinh Q.A. ở quận Đống Đa thăm hỏi và xin lỗi nữ sinh.
Sau đó, phía gia đình Q.A. đồng ý lời xin lỗi và bỏ qua cho hành động của phụ xe trên (khoan dung quá đi mất ).
Ông Trường cũng cho biết, hiện tại tình hình sức khỏe của Q. A. đã dần ổn định, các vết bầm tím trên cằm và cơ thể đã bắt đầu mờ dần.
Về phần phụ xe buýt Trần Văn Sang đã làm việc ở Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến (Bảo Yến bus) hơn 3 năm nay và chưa từng vi phạm nội quy của công ty, tính tình hòa đồng vui vẻ với mọi người (nhưng lần này thì quá đà rồi nhé!).
Nói về hành động của phụ xe Trần Văn Sang, ông Trường cho biết: "Anh Sang đã có hành động động chân, tay và tát nữ sinh. Hành động này không thể chấp nhận được, vi phạm quy định của công ty.
Do vậy, chúng tôi sẽ họp bàn để sa thải nhân viên này và để làm gương cho những nhân viên khác, không tái phạm hành động trên", ông Trường thông tin.
Vụ việc diễn ra như thế nào?
Như đã thông tin trước đó, vào chiều 31/3, chị Nguyễn Q. A. (SN 1998, trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội) sau khi ăn giỗ ở nhà ngoại đã bắt xe buýt tuyến 58 (Mê Linh – Yên Phụ) từ khu vực Honda Mê Linh (xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) về nhà.
Sau khi lên xe buýt, chị Q. A. bị say và nôn ra túi nên đã gọi phụ xe hỏi xin một vài tờ giấy lau. Sau đó, giữa chị Q. A. và phụ xe xảy ra mâu thuẫn (chỉ xin giấy lau thôi mà sao lại thành ra thế này chứ? ).
Trong lúc mâu thuẫn, phụ xe buýt Trần Văn Sang đã chửi, tát chị Q. A. và tóm tóc đẩy tôi xuống đường đoạn gần trạm thu phí Nội Bài (OMG quá quắt! ).
Sau khi bị hành hung, đuổi xuống đường, chị Q. A. rất hoảng sợ nên đã gọi người thân đến đón và gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng của Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến (Bảo Yến bus) để phản ánh vụ việc.
Nguồn: soha.vn