Chiều ngày 9/12, khoảng 4 giờ chiều trên Quốc lộ 56 (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), vợ chồng ông Trần Văn Dũng (sinh năm 1972) và bà Bùi Thị Ngọc Bích (sinh năm 1976) đang trên đường đi thăm người thân xong, định về lại TP Bà Rịa nên bắt xe buýt tuyến số 22 biển kiểm soát 60V-8543. Tài xế lúc đó là anh Nguyễn Văn Quang.
Vừa lên xe được vài trăm mét thì phụ xe đã đòi tiền vé ngay. Ông Dũng thấy chưa ổn nên cằn nhằn: "Chưa có chỗ ngồi mà đã đòi tiền à?" Phụ xe Nguyễn Văn Vinh liền đáp lại kiểu "không đưa tiền thì xuống đi" và yêu cầu hai vợ chồng xuống xe luôn. Tài xế cũng tấp xe vào lề, ép họ xuống.
Vì không chịu xuống nên ông Dũng bám vào cửa xe, thế là phụ xe nổi cáu, đấm thẳng vào mặt ông làm tét mí mắt bên trái, rồi ông ngã đập đầu xuống đường nhựa. Kinh hoàng thật sự!
Ông Nguyễn Hùng Hậu (sinh năm 1963), người nhà ở ngay chỗ xảy ra sự việc kể lại: "Nghe tiếng cãi nhau trước nhà, tôi chạy ra xem thì thấy phụ xe người mập, to con, dùng tay đấm vào mặt ông khách làm người này té xuống đường. Sau đó cùng tài xế lao vào đạp vào người ông khách nữa. Thấy bất bình quá, tôi liền hô hoán mọi người chặn đầu xe buýt lại, chờ công an đến giải quyết."
Tuy nhiên, nhiều người chứng kiến cho biết sau khi vợ ông Dũng đưa chồng đi cấp cứu, mọi người đã báo công an địa phương nhưng gần 1 tiếng sau vẫn không thấy ai đến xử lý.
Lúc này, phía nhà xe gọi một nhóm thanh niên trông hung hăng đến gây áp lực với người dân, buộc phải để xe đi. Do chỉ có ông Hậu với mấy người lớn tuổi, không dám chống lại đám đông nên đành phải để xe rời đi.
Nguồn: soha.vn
Vừa lên xe được vài trăm mét thì phụ xe đã đòi tiền vé ngay. Ông Dũng thấy chưa ổn nên cằn nhằn: "Chưa có chỗ ngồi mà đã đòi tiền à?" Phụ xe Nguyễn Văn Vinh liền đáp lại kiểu "không đưa tiền thì xuống đi" và yêu cầu hai vợ chồng xuống xe luôn. Tài xế cũng tấp xe vào lề, ép họ xuống.
Vì không chịu xuống nên ông Dũng bám vào cửa xe, thế là phụ xe nổi cáu, đấm thẳng vào mặt ông làm tét mí mắt bên trái, rồi ông ngã đập đầu xuống đường nhựa. Kinh hoàng thật sự!
Ông Nguyễn Hùng Hậu (sinh năm 1963), người nhà ở ngay chỗ xảy ra sự việc kể lại: "Nghe tiếng cãi nhau trước nhà, tôi chạy ra xem thì thấy phụ xe người mập, to con, dùng tay đấm vào mặt ông khách làm người này té xuống đường. Sau đó cùng tài xế lao vào đạp vào người ông khách nữa. Thấy bất bình quá, tôi liền hô hoán mọi người chặn đầu xe buýt lại, chờ công an đến giải quyết."
Tuy nhiên, nhiều người chứng kiến cho biết sau khi vợ ông Dũng đưa chồng đi cấp cứu, mọi người đã báo công an địa phương nhưng gần 1 tiếng sau vẫn không thấy ai đến xử lý.
Lúc này, phía nhà xe gọi một nhóm thanh niên trông hung hăng đến gây áp lực với người dân, buộc phải để xe đi. Do chỉ có ông Hậu với mấy người lớn tuổi, không dám chống lại đám đông nên đành phải để xe rời đi.
Nguồn: soha.vn