Phụ xe buýt cõng khách vào viện, ứng luôn 2 triệu: Câu chuyện ấm lòng giữa Hà Nội

Hành động đẹp như phim của anh phụ xe buýt đang làm "tan chảy" trái tim cư dân mạng! ✨

Mấy hôm này, cộng đồng mạng đang share rần rần đoạn clip hơn 1 phút quay lại sự việc cảm động trên tuyến xe buýt số 54 (Long Biên - Bắc Ninh) vào ngày 17/8. Lúc đó, một chị hành khách bất ngờ có biểu hiện lạ và ngất xỉu ngay trên xe. Tài xế đã nhanh tay dừng xe ở cơ sở y tế gần nhất, còn anh phụ xe thì khẩn trương gọi điện cho gia đình chị để báo tình hình.

Và rồi cảnh tượng này mới thực sự "đốn tim" mọi người: anh phụ xe đã cõng chị hành khách vào viện cấp cứu, không những thế còn rút ví ứng luôn tiền viện phí cho chị. Toàn bộ khoảnh khắc được ghi lại trong clip khiến ai xem cũng phải ấm lòng với cách xử lý cực nhanh và đầy nhân văn!

33cd7f12e7a77d2e32d5.png


Được biết, người hùng trong câu chuyện này là anh Đoàn Văn Hợi (43 tuổi, ở Bắc Ninh). Chia sẻ với báo Dân Trí, anh Hợi kể lại thời điểm đó nghi chị hành khách bị tụt huyết áp nên anh đã kiểm tra, xoa bóp thái dương rồi báo ngay cho tài xế và công ty để tìm cách đưa chị đến bệnh viện gần nhất.

Khi vào viện, thấy chị không có người thân đi cùng, anh không do dự một giây, rút luôn 2 triệu đồng nộp tạm ứng viện phí. Sau khi bàn giao và nhờ nhân viên bệnh viện hỗ trợ, anh Hợi cùng tài xế Nguyễn Ngọc Thái vội vã quay lại xe để các hành khách khác không phải chờ lâu.

Nói về số tiền tạm ứng, anh Hợi bộc bạch mình không hề sợ mất tiền. "Sợ thì không làm rồi" - anh nói giản dị. Lúc đó anh chỉ nghĩ làm sao cứu người nhanh nhất thôi. Toàn bộ quá trình hỗ trợ diễn ra khoảng 30 phút.

Chia sẻ thêm với báo Thanh Niên, anh Hợi cho biết mình đã gắn bó với nghề phụ xe buýt hơn 20 năm rồi nên việc hỗ trợ hành khách trong tình huống khẩn cấp không còn xa lạ gì. Trong quá trình làm việc, anh không nhớ nổi đã bao nhiêu lần nhặt được và tìm cách trao trả điện thoại, ví tiền, giấy tờ quan trọng... cho khách đánh rơi.

Anh Hợi đã có gia đình, 2 con. Công việc này tuy không mang lại thu nhập quá cao, nhưng anh nghĩ "biết đủ thì sẽ thấy đủ". Với anh, có công việc ổn định, gia đình khỏe mạnh, các con ngoan ngoãn là hạnh phúc rồi.

Báo Thanh Niên cho hay sáng 19/8, Ban lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt Yên Viên đã quyết định khen thưởng kịp thời cho hành động đẹp của tài xế và phụ xe trong quá trình phục vụ hành khách.

Nguồn: autopro.com.vn
 
Back
Top