KoalaKeo2k7
New member
Tin cơ thủ huyền thoại Efren Reyes của Philippines sẽ tham gia SEA Games 31 đang làm dậy sóng cộng đồng billiards đấy các bạn ơi! Vậy các bạn đã biết gì về "phù thủy" này chưa, hay chỉ mới thấy ông qua mấy clip "thần thánh" trên mạng thôi?
Mặc dù đã 68 tuổi rồi, và lần này ông tranh tài ở nội dung carom 1 băng và 3 băng (chứ không phải pool sở trường) - nơi anh Trần Quyết Chiến nhà mình đang ngồi chễm chệ top 3 thế giới nha, nhưng riêng việc cơ thủ vĩ đại nhất hành tinh xuất hiện đã là cả một niềm vinh dự cho SEA Games rồi!
Từ cậu bé nghèo đến huyền thoại billiards
Trước khi nổi như cồn, Efren chỉ là một cậu bé nghèo khó, con thứ 5 trong gia đình 9 anh em tại một thị trấn nhỏ bụi bặm ở Philippines - nơi không có điện, không có nước máy. Plot twist đời ông bắt đầu khi lên 5 tuổi, được bố mẹ gửi về ở với chú - người quản lý quán bi-a Lucky 13 ở thủ đô Manila. Lúc đó Efren làm công ở xưởng in truyện tranh, tối về lại dọn dẹp quán bi-a kiếm thêm.
Chẳng mấy chốc, cậu bé này đã viral khắp Manila luôn! Ai cũng phải công nhận đây là thiên tài thật sự - người có khả năng xử lý thông tin siêu đỉnh, đọc bàn nhanh như chớp và đoán trước tình huống như có "mắt thần". Đến năm 20 tuổi, Efren đã "bất khả chiến bại" trên khắp Philippines rồi. Vì thế, ông lập hẳn một cuốn sổ tay ghi tên các cao thủ thế giới, rồi đi tìm và... đánh bại họ lần lượt!
Trước khi đam mê billiards, Efren nhận ra có thể kiếm tiền từ nó. Ông tập luyện mỗi đêm từ lúc quán đóng cửa đến khi mở cửa sáng hôm sau. Vì còn quá nhỏ, phải kê đống thùng carton mới với được những viên bi ở giữa bàn á! Trận đấu đầu tiên năm 9 tuổi, 12 tuổi kiếm được tiền đầu tiên. Với 100 USD kiếm được, Efren gửi về nhà 90 USD luôn - tâm hồn đẹp quá đi mất!
"Phù thủy" với những màn hóa thân không tưởng
Những người từng thua Efren đều phải thừa nhận ông là kỳ nhân số một, GOAT của làng billiards. Còn ai may mắn được chứng kiến những đường cơ "thần thánh" thì gọi ông là huyền thoại, rồi kể lại cho nhau nghe mãi không chán!
Ví dụ năm 1985 ấy, có một anh chàng nhỏ bé ăn mặc xuề xòa bước vào hộp đêm ở Houston, Texas (Mỹ) tự xưng là Cezar Morales. Suốt 21 ngày liên tiếp, "Morales" này hạ gục toàn bộ cao thủ miền Tây và rinh về 81.000 USD! Mọi người tự hỏi liệu Morales có giỏi hơn Efren không, cho đến khi phát hiện... Morales chính là Efren đấy! Plot twist đỉnh của chóp luôn!
Suốt những năm 20 tuổi, Efren làm bá chủ các bàn bi-a khắp Mỹ với đủ loại tên giả, rồi về Philippines với túi tiền "căng đét". Gần 30 tuổi mới tham gia thi đấu chuyên nghiệp ở quê nhà và ez win liên tục. Từ đó Efren "oanh tạc" mọi giải đấu lớn trên thế giới như US Open, Challenge of Champions, World Pool League Championship, được vinh danh Tay cơ xuất sắc nhất năm (1995), Nhà vô địch thế giới (1999), lên Đại lộ danh vọng Billiards Mỹ và nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Philippines.
Giàu nhưng "giản dị như không"
Nhưng mà giải thưởng, danh hiệu với sự nổi tiếng hoàn toàn "vô nghĩa" với Efren. Năm 1999, ông từ chối luôn chiếc Cúp "Master of the Table" dành cho cơ thủ xuất sắc nhất. "Tôi chơi vì tiền thôi", Efren nói trong khi nhét tấm séc 25.000 USD vào túi - thật thà đến mức cute!
Điều đặc biệt là Efren thích kiếm tiền nhưng lại không cố trở nên giàu có. Ông đưa tiền cho con trai, mua quà tặng vợ, tạo kế sinh nhai cho anh chị em trong gia đình hoặc làm từ thiện. Efren thậm chí không buồn đi trồng răng sau khi mất răng cửa, vẫn xài điện thoại Nokia "cục gạch", mặc quần soóc áo phông đi dép lào khi ở nhà. Nhà ông cũng không phải dinh thự gì to đùng, mà là ngôi nhà theo nếp cũ, gà chạy ngoài sân, còn Efren thì đánh mạt chược, chơi cờ vua với bạn bè hoặc lũ trẻ con trong xóm thôi.
Sự giản dị, dễ gần khiến Efren trở thành người hùng của giới bình dân, trong khi cách ông giành chiến thắng là thử thách với mọi tay cơ chuyên nghiệp. Ông kiểm soát bi cái siêu đỉnh, thực hiện những cú đánh "bá đạo" mà không ai dám thử, và không bao giờ để áp lực làm hỏng tư duy hay trí tưởng tượng siêu phàm. Vì vậy người ta gọi ông là "Phù thủy" đó!
Và việc được chiêm ngưỡng "Phù thủy" với những đường cơ không tưởng tại SEA Games 31 thực sự là một đặc ân hiếm có các bạn ạ! Đừng bỏ lỡ nhé!
Nguồn: kenh14.vn