Hai tháng trước, MU tưởng đã "chốt đơn" được Monchi về làm cộng sự với Jose Mourinho rồi, nhưng vụ này lại "toang" phút chót, để lại một nỗi tiếc nuối thấu trời xanh luôn á
Tính đến giờ, sau hơn 1 tháng kỳ chuyển nhượng mở cửa, MU vẫn chưa thể hoàn tất thương vụ Paul Pogba. BLĐ MU và Mourinho giờ ước gì có Monchi để giải quyết vấn đề này cho rồi. Vậy Monchi là ai mà xịn đến thế?
MU keo kiệt và thương vụ tan tành
Ngay khi Sevilla vừa giành Europa League 2015-16 (cũng là chức vô địch thứ 3 liên tiếp luôn nha), Monchi quyết định từ chức vị trí GĐTT.
Mặc dù còn hợp đồng đến tận 2020, nhưng BLĐ Sevilla vẫn chấp nhận cho Monchi từ chức sau 16 năm cống hiến ở sân Pizjuan Sanchez.
Nơi mà Monchi - hay tên thật là Ramon Rodriguez Verdejo - muốn đến chính là MU. Ông muốn bước vào một chương mới trong sự nghiệp bóng đá của mình.
Lúc đó MU vừa sa thải Louis van Gaal xong. Dù chưa chính thức ký hợp đồng với Mourinho, nhưng giữa hai bên đã có những thỏa thuận quan trọng rồi.
Một trong những thỏa thuận đó là Mourinho yêu cầu BLĐ MU đưa Monchi về làm cộng sự - chức danh gì cũng được hết. Điều ông thầy người Bồ Đào Nha quan tâm là phải có Monchi, còn vai trò cụ thể thì không quan trọng lắm.
Thế nhưng, đúng lúc Monchi chuẩn bị sang Manchester thì Sevilla bất ngờ "lật kèo" BLĐ đội bóng Tây Ban Nha không cho phép cựu thủ môn này từ chức nữa, dù trước đó họ đã công khai việc chia tay ông rồi.
Sevilla tuyên bố, Monchi chỉ có thể ra đi nếu đền bù 5 triệu euro. Con số này quá cao so với mức lương khiêm tốn của một GDTT, khiến ông chỉ biết trông chờ vào MU thôi.
MU thì... "nhìn nhau bó tay" luôn. Là đội bóng giàu có, sẵn sàng phá két mua cầu thủ, nhưng BLĐ Quỷ đỏ không tin việc bỏ 5 triệu euro phá vỡ hợp đồng cho một GĐTT là điều hợp lý
Đây chính là một trong những điều khiến Mou "mất vui", dẫn đến quá trình đàm phán ký hợp đồng chậm hơn nhiều so với dự kiến của MU.
Vậy Monchi là ai mà "xịn" đến thế?
Ông là cựu thủ môn được Sevilla đào tạo, khoác áo đội B rồi trong suốt thập niên 1990 ngồi ghế dự bị đội một.
Năm 1999, Monchi treo găng ở tuổi 30. Chỉ một năm sau, Sevilla xuống hạng Segunda, và ông được đưa trở lại đội bóng xứ Andalusia đảm nhận vị trí GĐTT.
Trong vai trò mới, Monchi đặt nền móng cho sự phát triển của lò đào tạo trẻ Sevilla. Sergio Ramos, Jose Antonio Reyes, Diego Capel, Jesus Navas và Alberto Moreno là những sản phẩm đỉnh nhất từ hệ thống này.
Đồng thời, Monchi thiết lập mạng lưới trinh sát với gần 1.000 người, mà chi phí rất thấp, rải rác khắp thế giới luôn á.
Nhờ vậy, những năm qua Sevilla đã "buff" tầm cỡ cho nhiều cầu thủ như Julio Baptista, Adriano Correia, Dani Alves, Seydou Keita, Sebastien Squillaci, Alvaro Negredo, Federico Fazio, Gary Medel, Geoffrey Kondogbia.
Gần đây còn có Aleix Vidal, Ivan Rakitic, Carlos Bacca, Grzegorz Krychowiak, Kevin Gameiro nữa.
Người Tây Ban Nha gọi Monchi là "Rey Midas" (Vua Midas - theo truyền thuyết chạm vào đâu cũng biến thành vàng
"Alchemy" đỉnh cao của Monchi
Nâng tầm đẳng cấp cầu thủ rồi bán kiếm lời, đó chính là phong cách của Monchi và Sevilla. Đội bóng xứ Andalusia đã thu về khoảng 300 triệu euro từ hình thức kinh doanh này đấy!
Thành công lớn nhất của Monchi là Dani Alves. Ông mua cầu thủ người Brazil với chi phí 550.000 euro, rồi bán cho Barca với giá 35,5 triệu euro. Chênh lệch lên đến 6.355% luôn nha!
Trong 16 năm qua, có 11 trường hợp Sevilla của Monchi thu lời vượt mốc 300%, một con số "bá cháy" thật sự.
Nguồn: soha.vn