Dạo này mạng xã hội Phú Quốc đang rần rần với tin một gia đình du khách Nga nghi nhiễm virus cúm rồi "chuồn" khỏi bệnh viện. Nhưng khoan đã, sự thật không phải vậy đâu!
Chiều 8-2, bác sĩ Lê Công Lĩnh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã lên tiếng chính thức phủ nhận luôn. Ông khẳng định trung tâm chưa từng ra thông báo nào về việc khách du lịch quốc tịch Nga trốn khỏi bệnh viện như thông tin lan truyền trên mạng. Nói ngắn gọn là: tin này sai bét 100% nhé!
Hoá ra có một tài khoản Facebook tên Pé Nũn đã đăng lên nhóm Cộng đồng Phú Quốc với nội dung: "Bệnh viện Phú Quốc thông báo: có hành khách tên TURE NOV DMITR (quốc tịch Nga) dẫn theo bé trai... có dấu hiệu sốt 'nghi ngờ nhiễm virus cúm' đã bỏ trốn khỏi bệnh viện..." Rồi kêu gọi các bộ phận kinh doanh, tàu/phà kiểm soát và báo cáo cảng vụ hàng hải Kiên Giang nếu phát hiện. Nghe dramatic ghê chứ nhỉ?
Nhưng sự thật là gì? Bác sĩ Lĩnh đã làm rõ: Trường hợp này không hề liên quan đến corona, ngành y tế địa phương đang quản lý tốt, và hoàn toàn KHÔNG CÓ chuyện 3 người này bỏ trốn hay mất tích như post Facebook kia. Hiện tại, gia đình 3 người này đang được theo dõi cộng đồng, được cách ly và có cơ quan công an theo dõi, giám sát đầy đủ luôn.
"Qua khám sàng lọc thì xác định bé trai chỉ bị amidan, không phải virus corona, vì thế gia đình có mong muốn xin được về khách sạn để theo dõi. Thế nhưng, trong lúc ban giám đốc đang hội ý thì gia đình tự ý đi ra khách sạn. Ngay sau đó, trung tâm đã phối hợp với các ngành và địa phương xuống tận nơi để tư vấn, giải thích, và thống nhất phương án cách ly tại cộng đồng", bác sĩ Lĩnh giải thích.
Tức là tụi nhà họ chỉ về khách sạn chứ không phải "bỏ trốn" kiểu phim hành động gì đâu nhen!
Đại diện Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cũng xác nhận luôn: cảng vụ không hề ra thông báo gì gửi các hãng tàu phà về thông tin gia đình 3 người quốc tịch Nga này cả. Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật!
Nguồn: kenh14.vn