Phụ nữ ở nhà chăm con bị gọi là "kẻ ăn bám" - chuyện đau lòng gây bão mạng

HuouNgok5205

New member
cd108e8a285b6011814d.jpg


Sau khi sinh con, nhiều chị em không chỉ mất đi vóc dáng xinh đẹp mà còn phải tạm gác lại sự nghiệp của mình. Dù đã hy sinh cả thanh xuân, nhưng họ vẫn bị coi là... "kẻ ăn bám"

Nhiều mẹ bỉm sữa vì hoàn cảnh phải ở nhà chăm con full-time, thế mà thay vì được thông cảm, nhiều người chồng lại cáu gắt, coi thường vợ. Nghe mà xót xa quá đi!

Dù tổn thương nhưng nhiều chị em vẫn phải "ngậm đắng nuốt cay" khi bị gắn mác "ăn bám". Có người còn lên mạng tâm sự: "Cay đắng quá, không ngờ anh ấy lại đối xử với mình như vậy"

Mới đây, anh B.T. có chia sẻ viral trên Facebook: "Người phụ nữ của chúng ta có công ăn việc làm hay không thì người đàn ông cũng đừng bao giờ nói hai từ 'ăn bám' hay 'ở nhà ăn trắng mặc trơn' với người sinh con cho chúng ta".

Anh B.T. tâm sự, phụ nữ cũng như đàn ông, từ nhỏ đều được bố mẹ chăm sóc, nuông chiều. Nhưng rồi khi lấy chồng, họ phải hy sinh rất nhiều vì gia đình mà không được ghi nhận. Chưa kể, phụ nữ phải luôn gánh trên vai bốn chữ "vợ hiền, dâu thảo" nữa chứ

Anh B.T viết tiếp: "Theo tôi được biết thì một số ít các bà mẹ chồng, khác máu tanh lòng thấy con dâu ở nhà còn con trai đi làm thì xót con trai rồi miệt thị con dâu. Một số đấng mày râu vẫn theo cái quan niệm cổ hủ và cũ rích đó.

Những người không đi làm ở nhà chăm con sẽ phải gánh tiếng 'ăn bám'. Mà những kẻ ăn bám thì không được coi trọng. Phải thức trông con cho người đi làm ngủ, phải giữ con cho người đi làm ăn cơm trước. Phải làm tất tần tật việc nhà và phải đảm bảo cơm dẻo canh ngọt cho người đi làm về ăn.

Kẻ ăn bám thì có thể không cần ăn sáng, cơm mỗi bữa có ăn ít 1 chút cũng không sao vì ở nhà thì đâu có mệt như người đi làm".

e5c75ae27218f2dbc33d.jpg


Anh B.T. cũng nhấn mạnh, người phụ nữ phải chịu biết bao cực khổ, làm quần quật cả ngày không được nghỉ ngơi. Lẽ ra, người chồng cần phải cảm ơn, ghi nhận sự nỗ lực của họ chứ!

Sau khi được đăng tải, bài viết của anh B.T. nhận về vô vàn lượt đồng tình từ chị em. Nhiều người cho rằng, anh B.T. đã hiểu được nỗi lòng của phụ nữ. Có người còn nhắn nhủ: "Giá như ông chồng nào cũng nghĩ được như thế" ✨

Chị Phương Linh (Nghệ An) viết: "Đọc bài viết của anh mà nước mắt tôi rưng rưng, không ngờ trên đời lại có người chồng tâm lý, thấu hiểu như thế. Ước gì mọi ông chồng đều hiểu được như anh, phụ nữ chúng tôi đã không phải khổ cực như thế".

Chị Minh Ánh (Hà Nội) viết: "Các ông chồng hãy nhớ rằng, nếu không có người vợ tần tảo sớm hôm chắc gì các anh có thể yên tâm công tác?

Chưa kể, cô ấy là người hy sinh thời gian, quên cả bản thân để cơm nước, vun vén cho chồng con. Chỉ có những người chồng vô tâm mới nói rằng vợ là kẻ 'ăn bám'. Chính các anh đang tự hạ thấp giá trị của mình đấy".

38abeb17fd4b44e17710.jpg


"Cuộc đời vốn dĩ đã chuộng đàn ông hơn phụ nữ. Con ngoan thì là do bố, ông bà mà con hư thì tại mẹ ở gần con ngày ngày mà không dạy dỗ tới nơi tới chốn. Tôi cũng là một điển hình khi thường xuyên bị chồng và nhà chồng hờn trách quá chiều con.

Tôi thấu hiểu được nỗi lòng của các chị em... Mong rằng mọi người chồng đều hiểu được nỗi khổ của chị em chúng tôi", chị Nguyễn Chi lên tiếng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top