Lại tới mùa Valentine rồi, các chị em Nhật lại phải lao vào cuộc chiến "ai tranh được thì giành" để mua chocolate tặng crush nè
Chị Kana Shimizu, 27 tuổi, làm nghề tạo kiểu tóc, vừa "đu đưa" ra khỏi cửa hàng ở quận Ginza (Tokyo) với đầy vết thương tích: chân tay tím bầm, đầu sưng vù vì vừa trải qua trận chiến giành chocolate cực gắt. Nhưng mà cũng đáng, vì chị đã "bảo vệ" được hai túi chocolate Bỉ xịn xò trị giá 10 nghìn yen (gần 2 triệu VNĐ luôn các bạn ơi ).
"Một túi cho bạn trai, một túi cho tôi. Hắn đừng có mơ ăn một mình nhé!" - Kana vui vẻ chia sẻ. Queen energy đỉnh cao
Theo văn hóa truyền thống của xứ sở hoa anh đào, Valentine là ngày các chị em phải chủ động tặng quà cho người mình thích, còn các anh chỉ cần... ngồi rung đùi nhận quà thôi. Sau đó đúng 1 tháng, tức 14/03 (gọi là Valentine Trắng), các anh mới phải "trả ơn" bằng cách tặng lại quà cho các cô gái, từ chocolate đến đồ lót gì đó
Năm nay cũng như mọi năm, các chị em lại phải lao vào cuộc chiến sinh tử để tìm "honmei-chocolate" - loại chocolate cao cấp dành tặng người yêu. Còn "giri-chocolate" thì dùng tặng đồng nghiệp nam hay bạn bè cho có lệ thôi, không cần xịn lắm đâu
"Mấy anh đồng nghiệp thì tặng loại rẻ rẻ cho qua chuyện. Thật đấy, năm nào cũng mệt xỉu!" - Kana cười tươi.
Anh Riki Taniguchi, kỹ sư 42 tuổi, cũng vào shop cùng vợ rồi tự hỏi: "Tôi thích chocolate Bỉ lắm cơ, nhưng không biết vợ có nghĩ tôi xứng đáng với loại đắt đỏ đó không nữa"
Valentine lần đầu xuất hiện ở Nhật vào cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, khi nền kinh tế đang dần hồi phục sau Thế chiến II. Lúc đó, văn hóa phương Tây du nhập mạnh, mọi người bắt đầu thích hưởng thụ cuộc sống xa hoa.
Hãng Mary Chocolate đã có chiêu marketing thần thánh khi quảng cáo ngày 14/02 là "ngày duy nhất để con gái tỏ tình qua chocolate", từ đó định hình luôn văn hóa Valentine kiểu Nhật, khiến hoa, nữ trang và đồ lót... bị ra rìa
Fun fact: Cuối thế kỷ 18, các thương nhân Hà Lan (nước duy nhất được buôn bán thực phẩm ở Nhật hồi đó) từng dùng chocolate để... trả tiền cho các cô gái bán hoa đấy!
Công nghiệp chocolate ở Nhật giờ bùng nổ vô cùng. Từ mỳ ramen rắc chocolate, khoai tây chiên chấm chocolate cho đến tắm bồn đầy chocolate Một nửa trong tổng doanh thu 11 tỷ USD từ chocolate tại Nhật (cao nhất châu Á luôn nha) đến từ mùa Valentine!
Năm nay, chocolate hình Mick Jagger của ban nhạc Rolling Stones (kỷ niệm 25 năm tour diễn đầu tiên ở Nhật) cháy hàng nhanh như chớp
"Tôi tranh thủ giờ trưa chạy ra mua mà họ đã hết sạch rồi. Buồn quá đi!" - chị Mariko Imai, 45 tuổi, thở dài.
Nguồn: kenh14.vn