Sốc nặng với câu chuyện này: Sau khi đâm va chạm giao thông, chị này không những không báo công an, không hỏi thăm nạn nhân mà còn... gas bỏ chạy theo hướng TP. Hà Tĩnh – Quảng Bình luôn
Vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 13h30 chiều hôm nay (7/8), trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Bình, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Anh Nguyễn Văn Thìn (SN 1993, ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê) là nạn nhân phải nhập viện cấp cứu sau vụ va chạm.
Cụ thể, xe ô tô BKS Lào UG – 0576 do chị Nguyễn Thị Quy (SN 1963, quê Thái Nguyên, hiện đang làm ăn ở Pắc Xế - Chăm Pa Sắc – Lào) cầm lái đang chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng TP. Hà Tĩnh – Quảng Bình. Khi tới địa phận xóm 9, xã Hương Long (Hương Khê) thì bất ngờ đâm vào xe máy BKS 38P1 – 289.02 do anh Nguyễn Văn Thìn điều khiển đang chạy cùng chiều, phía sau chở thêm một chị.
Hậu quả, anh Thìn bị thương nặng, được bà con đưa đi cấp cứu tại BVĐK Hương Khê ngay lập tức
Phần drama chính ở đây: Sau khi va chạm khoảng 10 phút, đợi người dân dùng xà beng cạy chiếc xe máy của anh Thìn ra khỏi xe ô tô xong, chị Nguyễn Thị Quy không báo công an, không hỏi thăm nạn nhân... mà lại nổ máy bỏ chạy luôn về phía TP. Hà Tĩnh – Quảng Bình
May mắn là Đội CSGT Công an huyện Hương Khê nhận tin báo kịp thời, có mặt khám nghiệm hiện trường và phối hợp với Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình chặn xe, yêu cầu chị Nguyễn Thị Quy phải làm việc với cơ quan chức năng.
Lúc Công an huyện Minh Hóa chặn được xe thì chị Quy đã lái xe chạy được... gần 100km rồi
Nguồn: kenh14.vn