NắngHạDễThương
New member
Nghe chưa các chị em ơi! Ngày xưa người ta không nhìn vào body shape hay da có trắng không đâu nhé. Họ nhìn vào 3 điểm đặc biệt trên mặt để biết bạn có phúc hay không đó. Kiểu "tướng tự tâm sinh" ý mà, nghe có vẻ huyền bí nhưng lại hợp lý lắm luôn
Trong nhân tướng học phương Đông xưa, mặt người được chia làm 3 phần gọi là Tam đình, ứng với 3 giai đoạn của đời người. Phần trán là Thượng đình (quản tuổi trẻ), từ chân mày đến đầu mũi là Trung đình (quản trung niên), còn từ nhân trung xuống cằm là Hạ đình (quản về già).
Theo Ma Y Tướng Pháp – sách tướng số nổi tiếng Á Đông, có câu: "Tam đình bình đẳng, phú quý vinh hoa". Nói nôm na là 3 phần này cân đối và đầy đặn thì cuộc đời bạn trọn vẹn phúc phận đó!
Với con gái thì 3 phần này còn quan trọng hơn nữa, vì người xưa cho rằng phụ nữ phải lo cả 3 việc lớn: bản thân, chồng con, và gia đình. Mỗi nét đầy đặn trên mặt là một loại "vốn liếng" trời đất ban tặng luôn á!
1. Trán đầy - Kho trời ban tặng phúc đức
Trán trong nhân tướng học gọi là Thiên đình hay Thiên thương (nghĩa là "kho trời"), nơi chứa phúc đức tổ tiên để lại. Nhưng mà trán đẹp không phải cao rộng đến mức gân guốc nhé! Trán đẹp là phải đầy đặn, tròn trịa, không lõm lệch, da mịn không gồ ghề, đường chân tóc gọn gàng.
Người xưa tin rằng phụ nữ có trán đầy thì từ nhỏ đã được hưởng phúc: gia đình ấm no, ba mẹ thương, học hành suôn sẻ. Lớn lên thì vẫn có trời che chở, làm gì cũng có quý nhân phù trợ!
Về khoa học thì cũng có lý đó nha. Trán đầy không nhăn nheo khi còn trẻ thường là dấu hiệu của người không phải vất vả quá sớm, tinh thần thư thái. Và tinh thần thoải mái thì càng thu hút cơ hội tốt – đó là vòng tuần hoàn lành mạnh mà cổ nhân gọi là "phúc tự tâm cầu" đấy!
Còn nếu trán hẹp, lõm hai bên, hoặc nhiều vết nhăn khi còn trẻ thì thường là người sớm phải gánh vác, sớm vào đời nhiều âu lo. Không phải không đổi vận được, nhưng giai đoạn đầu đời khó khăn hơn thôi.
2. Mũi đầy - Kho tàng tài lộc đây rồi
Mũi trong tướng số quan trọng lắm đó các bạn ơi! Người xưa gọi mũi là Tài bạch cung (cung của tiền của luôn). Đầu mũi gọi là Chuẩn đầu, hai bên cánh mũi là Lan đài, Đình úy – được ví như "kho và cửa kho" của tài sản!
Mũi đẹp không phải kiểu cao thẳng Tây Âu đâu nha. Mũi đẹp là sống mũi thẳng, đầu mũi tròn đầy thịt, hai cánh mũi nở đều. Nhìn nghiêng thì đầu mũi không nhọn hoắt mà "có thịt che xương", đầy đặn như giọt nước ý!
Tại sao mũi lại quyết định tài lộc? Theo Liễu Trang Tướng Pháp, mũi là nơi "tiếp tài, giữ tài". Đầu mũi đầy = thu hút tiền của giỏi. Cánh mũi dày = giữ tiền khéo, không để hao hụt. Có thể không sinh ra đã giàu, nhưng mũi đẹp thì khả năng tích lũy theo năm tháng rất ngon đó!
Warning nè: "chuẩn đầu lộ cốt" (đầu mũi nhọn lộ xương) là tướng phá tài, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu luôn. Còn cánh mũi mỏng, lỗ mũi lộ rõ khi nhìn từ trước (gọi là "lậu táo") thì dễ hao tài tốn của lắm!
Plot twist là mũi có thể thay đổi theo tuổi tác đó! Trẻ thì có thể chưa đầy, nhưng qua 30 tuổi nếu tâm tính bình hòa, biết tiết chế, biết làm việc thiện thì đầu mũi sẽ đầy dần theo. Đây chính là "tướng tùy tâm chuyển" đấy các bạn!
3. Cằm tròn - Hậu vận an nhàn mới là đỉnh
Phần cuối và cũng quyết định nhất chính là cằm hay Địa các (đất). Nếu Thiên đình là trời, Tài bạch cung là người, thì Địa các là đất. Đất dày mới sinh sôi vạn vật, mới có chỗ nương tựa được!
Cằm đẹp là cằm đầy đặn, tròn trịa, có thịt, không nhọn không lệch. Nhìn nghiêng thì cằm hơi nhô ra dịu dàng, tạo cảm giác "có nơi để dựa". Da mịn, không có nốt ruồi xấu hay sẹo lớn nha!
Người xưa tin cằm đầy = hậu vận an nhàn. Về già có nhà cửa ổn định, con cháu hiếu thảo, bạn đời tận tụy. Không phải giàu nức tiếng nhưng là loại giàu bền, giàu yên, giàu cả tâm hồn lẫn vật chất ấy!
Lý do là cằm thể hiện ý chí, sự kiên định và lòng bao dung. Phụ nữ có cằm đầy thường có nội lực vững, không dễ bị cuốn theo cảm xúc, biết nhẫn nại trong các mối quan hệ. Đó chính là nền tảng của hậu vận bình yên đó! Còn cằm nhọn, lẹm về sau thì theo quan niệm xưa dễ cô độc hoặc vất vả với chuyện con cái.
Fun fact: Cằm phụ nữ Á Đông thường đầy dần theo tuổi tác, nếu sống an yên, ăn uống điều độ, không lao tâm khổ tứ quá nhiều. Nên có câu "phúc tại Địa các, an tại tâm điền" – phúc khí về sau nằm ở cằm, mà cằm đầy hay không lại phụ thuộc lòng có an hay không đó! 
---
Kết luận: Phúc tướng tự tâm mà ra nha!
Nhìn 3 nét này, dễ thấy một điểm chung:
• Trán phản ánh tinh thần thư thái thời trẻ
• Mũi phản ánh sự cân bằng và kỷ luật trung niên
• Cằm phản ánh lòng bao dung và nội lực về già
Tất cả không phải do phẫu thuật hay trời ban bất biến đâu!
Trán đẹp được nuôi bằng tinh thần lạc quan, ít lo âu. Mũi đầy được nuôi bằng sự chừng mực, biết tiết chế, biết tích phúc. Cằm tròn được nuôi bằng tâm an yên, biết yêu thương và tha thứ!
Cho nên mới có câu "tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm chuyển". Muốn giàu có phú quý thì trước hết phải nuôi dưỡng cái tâm cho lành, cái lòng cho rộng, tinh thần cho thư thái. Phúc tướng tự khắc sẽ hiện lên trên mặt theo năm tháng!
Soi gương mà thấy 3 vị trí này chưa đầy đặn thì cũng đừng buồn nhé! Nhân tướng học không phải để định đoạn số phận, mà để nhắc nhở mỗi người tu thân, tu tâm thôi. Phúc khí của phụ nữ chưa bao giờ nằm ở vóc dáng hay da đẹp cả. Nó nằm ở thái độ sống mỗi ngày đó!
Nguồn: soha.vn
Trong nhân tướng học phương Đông xưa, mặt người được chia làm 3 phần gọi là Tam đình, ứng với 3 giai đoạn của đời người. Phần trán là Thượng đình (quản tuổi trẻ), từ chân mày đến đầu mũi là Trung đình (quản trung niên), còn từ nhân trung xuống cằm là Hạ đình (quản về già).
Theo Ma Y Tướng Pháp – sách tướng số nổi tiếng Á Đông, có câu: "Tam đình bình đẳng, phú quý vinh hoa". Nói nôm na là 3 phần này cân đối và đầy đặn thì cuộc đời bạn trọn vẹn phúc phận đó!
Với con gái thì 3 phần này còn quan trọng hơn nữa, vì người xưa cho rằng phụ nữ phải lo cả 3 việc lớn: bản thân, chồng con, và gia đình. Mỗi nét đầy đặn trên mặt là một loại "vốn liếng" trời đất ban tặng luôn á!
1. Trán đầy - Kho trời ban tặng phúc đức
Trán trong nhân tướng học gọi là Thiên đình hay Thiên thương (nghĩa là "kho trời"), nơi chứa phúc đức tổ tiên để lại. Nhưng mà trán đẹp không phải cao rộng đến mức gân guốc nhé! Trán đẹp là phải đầy đặn, tròn trịa, không lõm lệch, da mịn không gồ ghề, đường chân tóc gọn gàng.
Người xưa tin rằng phụ nữ có trán đầy thì từ nhỏ đã được hưởng phúc: gia đình ấm no, ba mẹ thương, học hành suôn sẻ. Lớn lên thì vẫn có trời che chở, làm gì cũng có quý nhân phù trợ!
Về khoa học thì cũng có lý đó nha. Trán đầy không nhăn nheo khi còn trẻ thường là dấu hiệu của người không phải vất vả quá sớm, tinh thần thư thái. Và tinh thần thoải mái thì càng thu hút cơ hội tốt – đó là vòng tuần hoàn lành mạnh mà cổ nhân gọi là "phúc tự tâm cầu" đấy!
Còn nếu trán hẹp, lõm hai bên, hoặc nhiều vết nhăn khi còn trẻ thì thường là người sớm phải gánh vác, sớm vào đời nhiều âu lo. Không phải không đổi vận được, nhưng giai đoạn đầu đời khó khăn hơn thôi.
2. Mũi đầy - Kho tàng tài lộc đây rồi
Mũi trong tướng số quan trọng lắm đó các bạn ơi! Người xưa gọi mũi là Tài bạch cung (cung của tiền của luôn). Đầu mũi gọi là Chuẩn đầu, hai bên cánh mũi là Lan đài, Đình úy – được ví như "kho và cửa kho" của tài sản!
Mũi đẹp không phải kiểu cao thẳng Tây Âu đâu nha. Mũi đẹp là sống mũi thẳng, đầu mũi tròn đầy thịt, hai cánh mũi nở đều. Nhìn nghiêng thì đầu mũi không nhọn hoắt mà "có thịt che xương", đầy đặn như giọt nước ý!
Tại sao mũi lại quyết định tài lộc? Theo Liễu Trang Tướng Pháp, mũi là nơi "tiếp tài, giữ tài". Đầu mũi đầy = thu hút tiền của giỏi. Cánh mũi dày = giữ tiền khéo, không để hao hụt. Có thể không sinh ra đã giàu, nhưng mũi đẹp thì khả năng tích lũy theo năm tháng rất ngon đó!
Warning nè: "chuẩn đầu lộ cốt" (đầu mũi nhọn lộ xương) là tướng phá tài, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu luôn. Còn cánh mũi mỏng, lỗ mũi lộ rõ khi nhìn từ trước (gọi là "lậu táo") thì dễ hao tài tốn của lắm!
Plot twist là mũi có thể thay đổi theo tuổi tác đó! Trẻ thì có thể chưa đầy, nhưng qua 30 tuổi nếu tâm tính bình hòa, biết tiết chế, biết làm việc thiện thì đầu mũi sẽ đầy dần theo. Đây chính là "tướng tùy tâm chuyển" đấy các bạn!
3. Cằm tròn - Hậu vận an nhàn mới là đỉnh
Phần cuối và cũng quyết định nhất chính là cằm hay Địa các (đất). Nếu Thiên đình là trời, Tài bạch cung là người, thì Địa các là đất. Đất dày mới sinh sôi vạn vật, mới có chỗ nương tựa được!
Cằm đẹp là cằm đầy đặn, tròn trịa, có thịt, không nhọn không lệch. Nhìn nghiêng thì cằm hơi nhô ra dịu dàng, tạo cảm giác "có nơi để dựa". Da mịn, không có nốt ruồi xấu hay sẹo lớn nha!
Người xưa tin cằm đầy = hậu vận an nhàn. Về già có nhà cửa ổn định, con cháu hiếu thảo, bạn đời tận tụy. Không phải giàu nức tiếng nhưng là loại giàu bền, giàu yên, giàu cả tâm hồn lẫn vật chất ấy!
Lý do là cằm thể hiện ý chí, sự kiên định và lòng bao dung. Phụ nữ có cằm đầy thường có nội lực vững, không dễ bị cuốn theo cảm xúc, biết nhẫn nại trong các mối quan hệ. Đó chính là nền tảng của hậu vận bình yên đó! Còn cằm nhọn, lẹm về sau thì theo quan niệm xưa dễ cô độc hoặc vất vả với chuyện con cái.
Fun fact: Cằm phụ nữ Á Đông thường đầy dần theo tuổi tác, nếu sống an yên, ăn uống điều độ, không lao tâm khổ tứ quá nhiều. Nên có câu "phúc tại Địa các, an tại tâm điền" – phúc khí về sau nằm ở cằm, mà cằm đầy hay không lại phụ thuộc lòng có an hay không đó!
---
Kết luận: Phúc tướng tự tâm mà ra nha!
Nhìn 3 nét này, dễ thấy một điểm chung:
• Trán phản ánh tinh thần thư thái thời trẻ
• Mũi phản ánh sự cân bằng và kỷ luật trung niên
• Cằm phản ánh lòng bao dung và nội lực về già
Tất cả không phải do phẫu thuật hay trời ban bất biến đâu!
Trán đẹp được nuôi bằng tinh thần lạc quan, ít lo âu. Mũi đầy được nuôi bằng sự chừng mực, biết tiết chế, biết tích phúc. Cằm tròn được nuôi bằng tâm an yên, biết yêu thương và tha thứ!
Cho nên mới có câu "tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm chuyển". Muốn giàu có phú quý thì trước hết phải nuôi dưỡng cái tâm cho lành, cái lòng cho rộng, tinh thần cho thư thái. Phúc tướng tự khắc sẽ hiện lên trên mặt theo năm tháng!
Soi gương mà thấy 3 vị trí này chưa đầy đặn thì cũng đừng buồn nhé! Nhân tướng học không phải để định đoạn số phận, mà để nhắc nhở mỗi người tu thân, tu tâm thôi. Phúc khí của phụ nữ chưa bao giờ nằm ở vóc dáng hay da đẹp cả. Nó nằm ở thái độ sống mỗi ngày đó!
Nguồn: soha.vn