Phụ nữ đứng 12 phút giữa nắng 34 độ nói chuyện với bé trai bị bỏ quên trong ô tô khiến ai cũng nể

f79ecec390126f3c7185.png


Trời nóng như đổ lửa mà vẫn kiên nhẫn đứng chờ, respect cho chị này quá đi! Một người phụ nữ ở Úc đã làm một việc cực ý nghĩa để cứu cậu bé lạ mặt khỏi cái nóng gay gắt

Gần đây, một câu chuyện khiến netizen vừa bức xúc vừa cảm động đã diễn ra tại Úc. Chị Crystal Hughes kể lại rằng chị vô tình phát hiện một em bé đang ngồi một mình trong xe hơi giữa trời nóng, ngay sát trung tâm mua sắm mà không hề có người lớn đi cùng.

Cụ thể, vào thứ Sáu ngày 16/2 vừa qua, Crystal bắt gặp cậu bé ngồi trong chiếc xe đỗ tại trung tâm mua sắm ở Stratton, ngoại ô Perth (Úc).

Trời nóng tận 34 độ C mà cậu bé chỉ biết ngồi im lìm ở băng ghế sau. Crystal nhớ lại: "Tôi có thể thấy rõ đầu cậu bé đổ mồ hôi ròng ròng, thực sự không biết cậu ấy đã ở đó bao lâu trước khi tôi đến nữa"

2cb3e422d15a1b2e9213.jpg


Crystal kể thêm chi tiết, các cửa sổ xe đều được hạ xuống một chút để không khí có thể lưu thông và cậu bé không bị ngạt thở. Nhưng dù sao thì trời vẫn nóng như vậy, nguy hiểm lắm! Chị đã đứng canh và trò chuyện với cậu bé tận 12 phút liền trong lúc chờ người lớn quay về.

Vừa lo vừa bức xúc, Crystal đã post ảnh cậu bé lên Facebook cá nhân kèm chia sẻ: "Tôi đã gọi ngay cho các nhà chức trách và đứng bên cạnh cậu bé để nói chuyện qua cửa sổ, đảm bảo rằng cậu ấy vẫn ổn cho đến khi cha mẹ quay lại.

Nhưng mà khi người cha xuất hiện, anh ta chỉ leo lên xe rồi vội vàng phóng đi luôn. Tôi thật sự không hiểu sao lại có người như thế được. Hành động này phải dừng lại thôi!"

fcac6df99492eb7148d2.jpg


c6aa4b23cc81fde19ba4.png


Bài đăng của Crystal nhanh chóng viral và nhận về hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bất bình với hành động vô trách nhiệm của người cha: "Không thể chấp nhận được! Dù có mở cửa sổ đi nữa thì nhiệt độ vẫn cực kỳ khắc nghiệt, thương em bé quá đi mất "

Một người khác thêm vào: "Không biết mọi người nghĩ sao nhưng trẻ con cần được giám sát liên tục trong mọi thời tiết. Chưa kể nếu có kẻ xấu mở cửa bắt cóc thì nguy hiểm biết bao!"

Thật sự phải cảm ơn chị Crystal đã kiên nhẫn ở lại giúp đỡ cậu bé. Còn các bậc phụ huynh thì nhớ kỹ: đừng bao giờ để con nhỏ ở một mình trong xe, nhất là giữa trời nóng như vầy nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top