Phụ nữ bịt mặt bắt cóc bé trai 5 tuổi bị dân làng truy đuổi tóm gọn siêu kịch tính

BanhNana2298

New member
7117a005e09dd9760a61.jpg


Chiều ngày 6-5, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an phường Long Phước khám xét nhà và lấy lời khai bà Lê Thị Xuyến (46 tuổi, ở khu phố 9, phường Long Phước) để điều tra hành vi nghi bắt cóc cháu bé trai 5 tuổi. Vụ việc thực sự gây shock cho vùng quê yên bình này!

Màn bắt cóc ngay trước sân nhà

Theo lời kể của người dân, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, cháu Vũ Tiến Đức đang chơi trước sân nhà không có hàng rào. Bỗng nhiên, bà Xuyến bịt khăn che kín mặt, chạy xe máy đảo qua lại mấy vòng rồi dừng lại trước sân nhà cháu Đức.

Bà ta nhẹ nhàng dụ dỗ cháu Đức lên xe, rồi rồ ga phóng như bay luôn! Anh Lý, chú ruột cháu Đức đang chơi trong nhà nghe thấy tiếng xe nổ ngoài sân liền chạy ra xem.

fddf238aea96527e342c.jpg


Màn rượt đuổi nghẹt thở

Vừa ra ngoài, anh Lý giật mình thấy cháu mình bị người lạ chở đi với tốc độ "khét lẹt" nên tri hô và lấy xe rượt đuổi ngay. Chị Đỗ Thị Anh - mẹ cháu Đức và một số người hàng xóm cũng lấy xe máy cùng đuổi theo.

Biết có người bám đuổi phía sau, bà Xuyến tăng ga hết cỡ để tẩu thoát. Tuy nhiên, chạy được gần 1km sang địa bàn khu phố Long Điền 2 thì bị nhóm người đuổi kịp và tóm gọn rồi!

Khi tóm được, hàng trăm người dân tụ tập vây quanh bà Xuyến, lột khăn che mặt ra và lên án không thương tiếc. Một số người bức xúc muốn "ra tay" nhưng may được can ngăn nên bà Xuyến không bị thương tích gì.

Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ khu phố Long Điền 2 đã có mặt tại hiện trường và áp giải bà này bàn giao cho Công an phường Long Phước xử lý.

Phát hiện thêm chi tiết sốc

Chị Đỗ Thị Anh, mẹ cháu Đức chia sẻ: "Gia đình, hàng xóm không hề biết gì đến bà ấy. Con tôi cũng nói không biết đến bà này. Đưa về đến nhà cháu cứ ôm mẹ rồi khóc nức nở. Hiện cháu đang rất sợ. May mà mọi người đuổi kịp giành lại được con cho tôi. Tôi lo quá. Nó mà bị bắt cóc thì không biết tôi sống làm sao được".

Trung tá Dương Thới – Trưởng Công an phường Long Phước cho biết, bà Xuyến thuê nhà ở trọ tại khu phố 9, phường Long Phước, cách nhà cháu Đức khoảng 2km. Plot twist là trong lúc khám xét nhà bà Xuyến, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 1 cháu bé dưới 10 tuổi bị bà khóa cửa nhốt trong nhà! Hiện công an đã tạm giữ bà Xuyến để điều tra làm rõ.

"Tại cơ quan Công an, bà Xuyến tỏ ra rất bình tĩnh, không có dấu hiệu gì sợ sệt. Hiện các cán bộ Công an đang đấu tranh với đối tượng để làm rõ động cơ việc bắt cháu Đức. Đây là vụ việc đầu tiên diễn ra ở địa phương. Khi có thông tin Công an sẽ cung cấp cho báo chí" - Trung tá Thới nói.

Dân làng xôn xao, cảnh giác cao độ

Ông Vũ Đức Trí – Tổ trưởng Tổ bảo vệ, Phó Trưởng khu phố Long Điền 2 cho biết, có khả năng đây là vụ bắt cóc trẻ em, nhưng bắt cóc để làm gì thì phải chờ cơ quan Công an điều tra. Đây là vụ việc đầu tiên xảy ra ở vùng quê vốn dĩ yên bình này. Gia đình cháu Đức và người dân cũng đã đề nghị cơ quan Công an điều tra làm sáng tỏ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng.

"Vụ việc đã gây xôn xao với mọi người dân nơi đây. Sau khi hay tin cháu Đức bị bắt, các bậc phụ huynh đã cảnh giác cao độ. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân trong khu phố tụm năm tụm ba bàn tán chuyện cháu Đức và nói với nhau cùng cảnh giác" – ông Trí cho hay.

9fa2bf9189e0b0d61a65.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top