CunYeu3128
New member
Chiều 9/12, sau cả tuần cân não, TAND tỉnh Bình Dương đã có bản án phúc thẩm cho vụ "làm nhục người khác" drama đình đám tại KP 9, phường Phú Hòa, Bình Dương với bị cáo Lê Thị Tuyết.
HĐXX quyết định sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bà Tuyết 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo (tức không phải vào tù luôn), đồng thời miễn giảm 100% án phí.
Lý do HĐXX phúc thẩm cho bà Tuyết được hưởng án treo (thay vì phạt 6 tháng tù như cấp sơ thẩm) là vì... người bị hại cũng có lỗi nha! Người dân và chính quyền địa phương ai cũng bức xúc với mối quan hệ "không trong sáng" giữa chồng bà Tuyết là ông Lê Đình P với bà Phạm Thị B (cùng sống ở KP9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một).
Chính quyền đã phải can thiệp nhiều lần, yêu cầu ông P và bà B dừng lại ngay và luôn. Nhưng không những hai người không dừng mà còn công khai thể hiện tình cảm, khiến bà Tuyết phải chứng kiến, căng thẳng và ức chế cực độ
Không chỉ vậy, ông P còn về nhà đánh đập, đốt quần áo và đuổi mẹ con bà Tuyết ra khỏi nhà luôn... Bà Tuyết đã hai lần tự tử nhưng may mắn được hàng xóm cứu sống kịp thời (xem thêm bài "Người đàn bà hai lần quyên sinh" trên PLVN số ra ngày Chủ Nhật 8/12/2013).
Không kiểm soát được cơn giận trước thái độ ngang nhiên, thách thức của "tình địch", sáng 16/4/2013, khi bà B đi làm ngang qua nhà thì bị cháu Lê Đình Quý (15 tuổi, con của ông P và bà Tuyết) chặn xe lại, giằng co khiến bà B cùng xe ngã xuống đường.
Bà B cắn vào tay Quý nên Quý nổi điên xé áo của bà B. Nghe động, bà Tuyết từ trong nhà chạy ra phụ con lột luôn quần của bà B Vụ đánh ghen chấn động này đã bị một người hàng xóm "thích drama" quay lại bằng điện thoại. Sau đó, không rõ ai đã tung clip này lên mạng, khiến dư luận xôn xao bàn tán.
Nguồn: soha.vn