Ối dồi ôi, chuyện này nghe mà giận run người luôn á! Một chị phụ nữ ở Ấn Độ vừa bị thương nặng sau khi... bị cảnh sát trói lên nóc xe ô tô rồi đưa đi diễu khắp phố. Nghe đã thấy hoang đường chưa?
Chuyện là thế này nè: Cảnh sát ập tới nhà chị ở Chawinda Devi, Amritsar, bang Punjab để hỏi han bố chồng chị về chuyện tranh chấp tài sản gì đó. Nhưng mà ông bố chồng không có nhà, nên bọn cảnh sát định bắt chồng chị về đồn để "làm việc".
Thấy vậy, chị vợ liền lao vào bênh chồng, phản đối cực mạnh. Nhưng thay vì bình tĩnh giải quyết, mấy ông cảnh sát lại... nổi điên
Và đây là phần gây sốc nhất: Họ bắt chị ấy, trói lên nóc xe jeep rồi lái xe đi diễu hành khắp thị trấn như một "hình phạt"! Wtf luôn á!
Plot twist đau lòng hơn: Khi xe cảnh sát rẽ ngoặt mà không giảm tốc, chị ấy bị văng xuống đường, chấn thương đầu nặng luôn
May mà người dân địa phương nhìn thấy, họ giúp chị đứng dậy và đưa đi bệnh viện kịp thời.
Còn mấy ông cảnh sát "bá đạo" kia có bị xử lý gì không? Hiện giờ vẫn chưa rõ nữa đó mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn