GauLovely5499
New member
Sáng sớm ngày 7/7, cố Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát ngay tại nhà riêng trong một vụ tấn công rúng động. Đệ nhất phu nhân Martine Moise trúng đạn vào tay nhưng may mắn sống sót một cách thần kỳ
Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với tờ New York Times vừa công bố hôm thứ Sáu, bà Moise lần đầu chia sẻ về đêm kinh hoàng ấy. Khi nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài, chồng bà đã vội gọi điện cầu cứu.
"Anh ấy đã gọi được Dimitri Hérard và Jean Laguel Civil. Họ nói rằng sẽ đến ngay", bà Moise kể lại, đề cập đến hai nhân viên an ninh. Plot twist là cả Hérard và Civil giờ đều đã bị giam để phục vụ điều tra rồi
Điều khiến bà Moise (và ai cũng) không thể hiểu nổi: làm sao nhóm sát thủ lọt vào tận phòng ngủ tổng thống khi có tới 30-50 nhân viên an ninh canh gác cẩn mật? Mà không ai trong số này thiệt mạng hay bị thương luôn. "Tôi không hiểu vì sao không ai bị bắn", bà thắc mắc.
Theo lời bà Moise, chồng bà bị bắn tử vong ngay trong phòng ngủ. May mắn thay, hai con của bà phản ứng nhanh chạy vào nhà vệ sinh trốn nên thoát nạn
"Thứ duy nhất mà tôi nhìn thấy trước khi họ giết anh ấy là đôi giày của họ", bà Moise nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. "Sau đó, tôi nhắm mắt lại và không nhìn thấy gì khác."
Sau khi hạ sát ông Moise, nhóm sát thủ lục tung cả phòng, tìm kiếm gì đó trong đống tài liệu của tổng thống. Tất cả đều nói tiếng Tây Ban Nha. "Họ tìm kiếm thứ gì đó trong phòng, và họ đã tìm thấy", bà Moise tiết lộ
Khi nhóm sát thủ rời đi, một người đã chiếu đèn pin vào mắt bà Moise - có lẽ để kiểm tra xem bà còn sống không. Và đó chính là lý do bà thoát chết: "Khi họ bỏ đi, họ nghĩ rằng tôi đã chết", bà chia sẻ.
Hiện bà Moise đang tiếp tục điều trị vết thương tại Nam Florida (Mỹ), nơi bà thực hiện cuộc phỏng vấn này. Bà tin rằng chỉ có giới tinh hoa Haiti mới có đủ quyền lực để tiến hành một cuộc ám sát trơ trẽn như vậy.
Nguồn: kenh14.vn